Cảm ơn vì bạn đã hồi âm, tôi thậm chí còn nghĩ chắc bạn sẽ không nhận được lời chia sẻ của tôi, nhưng những điều đó thật sự là những điều tôi muốn nói với bạn và tất cả những ai đã và sẽ gặp phải trường hợp này trong đời. Tôi đã học được một câu nói thế này “Tương lai tươi sáng dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.” Bạn hãy đưa nó vào “tìm thức” và xem rằng những điều vừa qua là một kinh nghiệm sống và nó sẽ giúp bạn có được cái gọi là “Bản năng tự vệ” để sau này những điều đó ít ra cũng sẽ giúp bạn biết rằng nên đứng dậy và đi tiếp chứ không phải là gục ngã và buông xuôi. Trao ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại.
Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn. Ai rồi cũng sẽ đau thật nhiều thôi bạn à, tôi cũng vậy, nhưng có “đau” thì chúng ta mới “lớn” được. Những điều đã có mà bạn nói với tôi về người ấy thực chất rất hay, nhưng trong tình yêu nếu bạn yêu thật sự thì những điều đó là đẹp và cần thiết nhưng đâu có nghĩa là người sau này đến với bạn không làm được điều đó, thậm chí nó sẽ đẹp và lãng mạn hơn nữa kìa. Khi tồn tại càng lâu trong cuộc sống thì ta càng có nhiều kinh nghiệm, từ đó ta trở nên thận trọng hơn và vì thế ta ngại phải bắt đầu hay thay đổi một điều gì đó. Dù biết mọi chuyện có thể sẽ không xảy ra như ta mong đợi nhưng với sự bắt đầu và trong wá trình thay đổi ta sẽ học được nhiều điều thú vị, nó giúp ta hội nhập tốt hơn trong cuộc sống. Sẽ có những điều và những thắc mắc mà suốt cuộc đời của chúng ta vẫn không có câu trả lời nên theo tôi, bạn nên “đơn giản hóa vấn đề” được chừng nào thì càng tốt chừng ấy. Tôi tin bạn đã nói với tôi được thì cũng sẽ làm được, đến một lúc nào đó bạn cũng sẽ như tôi,sẽ nhìn lại sự việc bằng một nụ cười thật nhẹ để biết rằng dù sao đi nữa thì “mình cũng vẫn là chính mình” vì trong xã hội vốn dĩ bộn bề và fức tạp như hiện nay thì “Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó”.
Tôi sẽ tiếp chuyện với bạn nếu có thể (0903666104).Hãy để thời gian là vị thuốc hữu hiệu nhất chữa lành mọi vết thương. Chúc bạn sẽ làm được những điều tôi đã làm và nhữn gì chúng ta đã trao đổi.
ciovietnam2000