Chẳng thế mà có khối mối tình dù đã nảy mầm nhưng vẫn phải âm thầm tàn lụi chỉ vì chủ nhân không đủ can đảm đưa ra ánh sáng. Nói thẳng với chàng thì bất khả thi. Gọi điện thoại hay gửi tin nhắn, xem ra quá đường đột. Nhưng giờ đây, "gửi tình yêu vào... blog, được hoa trái đầy cành", phải chăng là sự thực?
Từ năm 2005, Thụy Anh (23 tuổi) lập blog với nick như tên một nhân vật trong phim Hàn. Là "dân chuyển dịch" nên những entry của Thụy Anh luôn mới mẻ, được viết bằng con mắt khám phá cuộc sống hết sức tinh tế. Tuy nhiên, blog của cô chỉ thật sự nổi tiếng và được nhiều người ghé thăm khi tình yêu xuất hiện trong các entry.
Thoạt đầu chỉ là tâm tình nhẹ nhàng, nỗi nhớ mênh mang về một "chàng trai bí ẩn" nào đó. Thế rồi sau nhiều hứa hẹn đầy hồi hộp, rồi cũng đến ngày hình ảnh chàng trai được công khai cho vừa lòng các độc giả blog trung thành. Sự kiện gây xôn xao cộng đồng blogger gần một tuần lễ. Nhưng ít ai biết rằng, ngay chính "chàng trai bí ẩn" cũng hết sức hạnh phúc và tự nhận mình may mắn khi đọc blog Thụy Anh. Chẳng là lâu nay, anh đã thầm yêu cô, nhưng e ngại không dám ngỏ lời vì thấy cô mạnh mẽ, lại được nhiều chàng săn đón ngưỡng mộ. Tự hào với "mở bài" công phu nhưng hiệu quả, Thụy Anh nhận xét: "Cánh mày râu ngày nay nhát gan hơn thế hệ đi trước. Các nàng mạnh mẽ hơn, nhưng chưa đủ mạnh để làm người bắn đi mũi tên tình yêu. Thật tuyệt khi có blog. Bằng việc giãi bày qua các entry, người ta có thể xây từng bậc thang để đến với người mình yêu quý".
Với đặc tính mở và tương tác, hình thức blog - nhật ký điện tử giống như một khung cửa để người trẻ có thể phơi bày con người riêng tư cũng như cho phép người khác nhìn vào góc khuất bên trong mình. Trong nhịp sống hiện đại hối hả như hiện nay, cảm xúc cá nhân - trong đó tình yêu chiếm vị trí hàng đầu - ngày càng khó kiếm cơ hội bày tỏ cũng như cơ hội được tiếp nhận. Sự cởi mở thế giới nội tâm thông qua blog, ở chừng mực nào đó, đã thể hiện sự tự tin bộc lộ bản thân, mong muốn được lắng nghe và chia sẻ.
Các đặc tính này rất gần và có nhiều nét tương đồng với tâm lý của người đang yêu. Vì thế, không khó hiểu vì sao blog trở thành dạng "kênh thông tin" rất được các bạn gái ưa chuộng. Lướt qua blog của các cô gái trẻ đang yêu là một cảm giác vô cùng thú vị. Những bộc bạch chân thành, các lời nhắn nhủ tràn đầy tình cảm, vô số hình ảnh kỷ niệm ngộ nghĩnh dễ thương khiến diện mạo tình yêu trở nên sinh động, luôn mới mẻ.
Lợi ích thì quá rõ, nhưng cũng có những bất cập khó ngờ. Khi thế giới blogger ngày càng mở rộng, với độ tuổi ngày càng trẻ hơn, việc sử dụng "kênh thông tin tình yêu" một cách hiệu quả, không gây tổn hại cho người trong cuộc xem ra hoàn toàn không đơn giản chút nào.
Trong giây phút dâng trào cảm xúc, nữ blogger S. đã sáng tác một bài thơ tình tặng cho người yêu với đầy đủ cung bậc xúc cảm và đưa ngay lên blog. Bài thơ khá hay, được nhiều người sao chép và truyền nhau. Sau một thời gian, mối tình của họ đi đến hồi kết. S. có người yêu mới. Cẩn thận nên S. xóa mọi tàn tích từ entry đến comment liên quan đến tình cũ. Nhưng ai đó cố ý chơi xấu đã gửi cho người yêu mới của cô bài thơ cùng những bức ảnh tình tứ khi xưa S. từng tự hào post lên blog.
Dù đã biết chuyện cũ của S. thông qua lời kể của chính cô, nhưng tận mắt nhìn các "vật chứng", người yêu mới của cô vẫn không thể vượt qua nỗi tự ái. Anh nhất định chia tay. S. suy sụp: "Mình chỉ sống thật với từng khoảnh khắc cảm xúc. Phải chăng đó là lỗi lầm?". Trường hợp khác, quên mất đặc tính mở của blog, một số cô gái trẻ thoải mái đưa lên nhật ký điện tử trải nghiệm yêu đương, trong đó có cả những kinh nghiệm chăn gối hết sức táo bạo. Có lẽ các trường hợp như trên đã quên mất một điều: Tình yêu nào cũng phải có khoảng riêng và sự bí mật cần thiết. Từ ngày thế giới blog phát triển rầm rộ, không ít trắc trở tình yêu nảy sinh, một phần vì "tính cộng đồng" không cần thiết đã tác động vào mối quan hệ vốn dĩ đề cao sự riêng biệt.
Một câu ngạn ngữ xưa từng khuyên: Có hai thứ đừng bao giờ khoe khoang là tiền bạc và tình yêu. Một khi đưa tình yêu lên blog, việc xác định rằng mình "chia sẻ" hay "khoe khoang" hạnh phúc đang có sẽ khiến bạn cân đối được liều lượng và mức độ thông tin. Nếu làm được điều này, bạn có thể yên tâm blog là người đồng hành lớn lên cùng tình yêu của bạn, chứ không phải là một mối họa "bỏ thì thương, vương thì... nơm nớp lo sợ".
(Theo Thanh Niên)