Chênh vênh
(Tôi làm thơ)
Thôi thì cũng đã thế rồi
Yêu thương mộtuthưở bây giờ như không
Chỉ xin giữ lại trong lòng
Tiếng yêu chưa gửi, cành hồng chưa trao.
Người đi mãi tận phương nao
Nơi này nỗi nhớ cồn cào giữa đêm
Mưa rơi, rơi mãi bên thềm
Tiếng mưa khắc khoải gọi tên một người.
Xa nhau, xa suốt cuộc đời
Bao giờ trở lại những ngày tháng xưa
Trong vòng tay, buổi chiều mưa
Bao nhiêu kỷ niệm như vừa mới đây
Chiều nào như buổi chiều nay
Ta ngồi viết lại những ngày đã qua.
(Bảo Lộc chiều mưa - 21/05/2012)