Qua năm tháng và khi mình đủ tự tin và khẳng định được tình cảm anh ấy dành cho mình và mình can đảm nói rằng mình yêu anh ấy. Bạn biết không, điều mình không ngờ là anh ấy đã lờ đi và sau vài tháng anh ấy dẫn 1 cô gái khác đi chơi và tuyên bố với mọi người đó là người yêu anh ấy. Lúc đó mình thấy hụt hẫng, chao đảo nhưng rồi lại tự an ủi rằng thật ra người ta và mình có hứa hẹn gì đâu, dù sao người ta công khai thế để mình cũng hiểu được tình cảm của người ta và mình cũng không còn và mình biết đường mà đi. Mình có tức giận, có nước mắt âm thầm rơi nhưng mình nghĩ có lẽ anh ấy chưa phải một nửa của mình cần tìm. Tự an ủi mình rằng 1 nửa của mình cũng chưa tìm thấy mình và cũng đang lang thang đâu đó ngoài kia mà thôi. Cuộc sống vẫn sẽ trôi qua và mình cầu mong anh ấy hạnh phúc với sự lựa chọn của anh ấy. Bạn hãy can đảm lên nhé!
phuongscarlet