Rất nhiều điều đang loanh quanh trong suy nghĩ của anh lúc này. Quá nửa đêm mất rồi ...! Anh chỉ mong sao đêm xuống thật nhanh để anh gặp được Nhóc trong giấc mơ của mình. Tại sao người ta cứ thấy bất hạnh vì những điều như vậy hay tương tự như vậy nhỉ? Chẳng biêt nữa! Với anh thì đó là niềm vui lớn nhất. Vui vì anh được thấy Nhóc cười, vui vì chính mình đã mang lại nụ cười cho Nhóc. Vui vì đã được gặp Nhóc và cảm thấy sự lựa chọn đúng đắn nhất của mình cho đến lúc này là: Dành tình cảm cho Nhóc.
Cho dù là thế nào đi nữa thì anh sẽ chẳng bao giờ từ bỏ hy vọng của mình, niềm tin của mình và tình cảm của mình. Anh sẽ chờ cho đến khi nào Nhóc đổi ý muốn làm người yêu của anh thì thôi. Yêu Nhóc . Forever 0977555065
South1306