Mới đó mà thời gian trôi qua nhanh quá phải không anh? Mình đã quen nhau gần hai năm. Thời gian không phải là dài, nhưng biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong những ngày tháng vừa qua đã minh chứng son sắc cho tình yêu cũng như sự hi sinh mà chúng mình dành cho nhau.
Anh hơn em những 10 tuổi, nhưng không vì thế mà chúng ta khập khiễng. Anh chành kinh doanh bên vi tính có vẻ ngoài thư sinh, hiền lành đã thu hút em ngay từ buổi đầu gặp gỡ với lối nói chuyện từ tốn, có duyên, toát lên sự chân thành, sâu sắc, nhưng lại không kém phần dí dỏm, hài hước. Ở bên anh không có lúc nào em lại không được cười vui thoải mái. Còn em, cô sinh viên năm cuối, mới bước qua trẻ con, nhưng chưa kịp đến đích của người lớn, đứng trước anh thật vụng dại biết bao. Không ít lần em đã làm cho anh tổn thương, làm cho anh buồn thật nhiều; nhưng vì tình yêu, anh đã bao dung cho em tất cả.. Một thời gian dài anh đã luôn ở bên, giúp em trưởng thành lên rất nhiều, biết suy nghĩ cho người khác nhiều hơn, biết từ từ, chậm rãi hơn, không ào ào, cái gì cũng vội vội vàng vàng nữa. Hơn thế còn biết sống tiết kiệm, không thấy cái gì thích cũng mua như trước. Thấy em thay đổi thế, anh ngac nhiên hỏi và cười xòa khi em trả lời rằng để lo tập tành sau này còn làm vợ anh nữa...
Anh có nhớ những buổi chiều mình chạy loanh quanh khắp phố xá Sài Gòn, chỉ vì em muốn đi hết, thấy hết Sài Gòn. Từ Q12 mình chạy lên Q7, qua phà Cát Lái, đi đến tận Nhơn Trạch ăn bún mắm rồi về. Đi uống cà phê khi trời mưa. Đi Củ Chi ngắm cánh đồng lúa... Máu lãng mạn trong em cứ hứng lên bất chợt như thế, và anh thì luc nào cũng chiều em. Nhờ vậy mà con bé tỉnh lẻ quê mùa ngày nào giờ đã có thể tự tin đi đây đó một mình trong những lúc không có anh mà không cần đến bản đồ nữa. Cũng vì yêu anh mà em thấy yêu thêm Sài Gòn chi lạ, hệt như quê hương thứ hai của em vậy, đi đâu xa dăm ngày lại thấy nhớ da diết đến không thở được...
Mình đã hẹn nhau khi nào em ra trường, công việc ổn định thì sẽ kết hôn, cùng nhau tạo dựng cuộc sống mới. Cứ nghĩ đến là em lại thấy hạnh phúc ngập tràn... Chờ em anh nhé! Em mong đợi đến ngày đó lắm. Em sẽ không là người vợ hoàn hảo, nhưng sẽ là người vợ tốt của anh! Vì yêu anh, em tin rằng mình có thể làm được. Anh phải giúp em đấy nhé! Và không được bỏ mặc em một mình.. Có anh kề bên thì khó khăn mấy em cũng sẽ vượt qua...
Ôxy Già ơi! Hãy nắm chặt tay em để cùng nhau đi hết chặn đường còn lại anh nhé! Em yêu Ôxy Già của em nhiều nhiều!!!
Bxy ngốc nghếch của anh!