Nhớ mấy hôm trước, em đã cố kiềm lòng mình, tự nói rằng anh rất bận, không nên nhắn tin cho anh nữa, nếu anh cũng nghĩ đến em thì anh sẽ liên lạc trước.
Nhưng không được, em gọi 141 và yêu cầu giấu tên chỉ để nhắc anh rằng "Anh giữ gìn sức khoẻ". Em vậy đó, ai cũng nghĩ em mạnh mẽ, dám nói ra suy nghĩ của mình nhưng trước anh em không đủ tự tin, em sợ bị từ chối. Như vậy em sẽ buồn lắm. Em để thời gian sẽ củng cố tình cảm của chúng ta anh ạ.
Anh có biết hôm qua em rất buồn và muốn được nói chuỵên với anh, để em thấy rằng anh sẽ bên em khi em gặp khó khăn nên em đã gọi điện cho anh để rủ anh đi uống nước. Anh đến rồi đi ngay. Anh có thể không biết tâm trạng của em hoặc cuộc hẹn của anh quan trọng hơn. Em buồn anh ạ. Em lại nói với mình rằng đừng nghĩ đến anh nữa, nuôi hi vọng rồi sẽ thất vọng đó, trái tim em sẽ bị tổn thương đó.
Em như một chú chim non đang chập chững trên thương trường đẩy trông gai, thử thách. Áp lực công việc làm em thấy mệt mỏi vậy nên về đến nhà em chỉ mong nhận được điện thoại của anh, để em có thể tâm sự với anh, để em thấy phấn trấn hơn. Nhưng anh luôn nói em hãy là người bình thường thôi, đừng cao siêu quá như vậy. Em đâu có cao siêu gì đâu anh, em còn trẻ nên chỉ muốn thử sức mình thôi mà. Em có thành công được thì rất cần có anh, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình và nỗ lực của em.
Mong anh hiểu.
Bông hồng thuỷ tinh