Hoàn cảnh của tôi cũng tương tự như hai bạn, trước hôm người yêu tôi làm đám hỏi với người con gái khác hai ngày thì anh ấy còn nói với tôi những lời yêu thương tình cảm,và nói chúng tôi cố gắng vượt qua tát cả để đến với nhau,thật sự tôi không ngờ, bây giờ thì anh ấy đã thuộc về người khác thật rồi.
Tôi bây giờ rất buồn và đau khổ, tôi tưởng chừng như không đứng dậy được nữa,nhưng tôi sẽ cố gắng quên anh, cố gắng sống thật tốt, tôi phải hạnh phúc hơn anh dể anh khỏi khinh thường tôi, tôi hy vọng các bạn cũng sẽ như vậy nhé, chúng ta phải cố gắng sống để cho những người đàn ông như người yêu tôi và người yêu các bạn khỏi khinh thường nhé, chúc các bạn hạnh phúc...
người cùng cảnh ngộ