Em cũng biết chúng ta chưa hiểu về nhau nhiều chúng ta cần thời gian để hiểu nhau hơn nhưng em khổng thể hiểu anh nhu thế này được, em không thể hiểu anh khi anh không nói. Em sẽ chờ anh như thế nào? Anh hãy nói cho em biết đi. Em biết anh không có nhiều thời gian để vào trang này. Anh cũng không có nhiều thời gian để nghĩ chuyện khác nhưng anh đã hứa sẽ cho em niềm tin mà. Hãy rõ ràng anh nhé hãy cho em một quyết định, đừng nói yêu em nhớ em rồi lại thờ ơ với em như thế... Dù rất nhớ anh. Nhưng mà hình như em cũng là một cô bé ích kỷ phải không anh? Em không nhắn tin cho anh không phải là em không nhớ,mà em chưa đủ niềm tin để có thể nói lời yêu thương, không đủ niềm tin để hỏi thăm anh...
Em sợ lúc nào anh cũng bận, em sợ những tin nhắn đó làm anh mất thời gian. Em là một người con gái như thế đó... Em sẽ im lặng cho tới khi em có đủ niềm tin nếu như anh không cho em đủ niềm tin em sẽ nói. Và lúc đó cũng sẽ là lúc em rời xa anh mãi mãi. Em sẽ không níu kéo những gì không thuộc về mình, em sẽ không thẫn thờ hoài vì một nỗi nhớ vô hình đâu anh.
Em lý trí quá phải không anh? em sẽ chỉ chờ đợi khi em có đủ niềm tin,có thể vì tình yêu em dành cho anh chưa nhiều,có thể em là 1 người con gái quá cứng nhắc nhưng em đã nói với anh rồi. Em sẽ chờ niềm tin từ anh mà. Em không thể để trái tim mình tổn thương nhiều được dù rằng từng đêm em vẫn phải đấu tranh với nỗi nhớ của mình. Rồi mỗi khi nhận được tin nhắn của anh. Hạnh phúc lăm vui mừng lắm nhưng cái tinh bướng bỉnh lại làm em kiềm chế và không nhắn lại cho anh .Em giận anh đó.Em muốn anh cũng phải biết cảm giác chờ đới nó khổ thế nào... Em sẽ chờ anh tới khi nào em không còn đủ sức không còn đủ niềm tin cho tới khi em thấy không cần anh nữa em sẽ ra đi... Em không đủ sức mạnh để giữ anh lại em không đủ sức mạnh để cho anh một niềm tin vững chắc thì anh hãy làm điều đó anh nhé.
Thực sự em không muốn mất anh nhưng trái tim em dạy đó nhưng mà, nó cũng thật sự mềm yếu lắm. Nó cần ở anh rất nhiều rất nhiều anh à. Hãy tiếp sức cho em anh nhé. Lúc nào em cũng nhớ anh cũng mong anh bình an. Không khi nào em không lo cho anh nhưng em lại không đủ niềm tin để nói với anh điều đó.... Hãy cho em biết em phải sống như thế nào đây......lúc nào em cũng muốn được nghe anh nói anh nhớ em lắm. Dù em nói anh xạo nhưng trái tim em thì lại luôn tin "vậy đó". Em nhớ anh nhiều lắm. Anh chưa nghe được câu này bao giờ phải không? Em mong anh đọc được những gì em muốn nói.
Mua thu