Chồng tôi là một giàu tình cảm, biết trước biết sau và đó là điều mà cả tôi và chị đều yêu anh! Tôi biết khi anh yêu tôi và rời xa chị thì chị vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhiếu đến nỗi chị tới nhà để nhục mạ tôi , làm tôi buôn để xa anh, nhưng t/y thì kg có điều gì nói trước được. Tôi và anh tìm hiểu nhau sau 3 năm tìm hiểu và trong 3 năm ấy chị vẫn tìm nhiều cách để len lỏi vào tim anh ấy! Chị là mối tình đầu từ thủa thiếu thời nên anh ấy cũng khó quên được, nhưng tôi tin chồng và hiểu rằng tình yêu của tôi đủ sức mạnh để anh vượt qua cám dỗ của chị! Chỉ có điều chi đi quá xa giới hạn hco phép của tôi! chị đã làm nhưng chuyện lén lút mà tôi không thể chấp nhận được. Tôi biết chồng tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với tôi, nhưng chị bây giờ không là bạn trong gia đình tôi nữa.
Tôi là người khá thoải mái trong các mối quan hệ của chồng, nhưng chi đã lầm. Không người vợ nào chấp nhận người con gái cũ của chồng lại cứ lén lút gặp chồngmình mà lại né tránh vợ anh ta! Chị gọi điện thoại cho anh ấy vào giờ không có tôi bên cạnh! khi có tôi bên cạnh chồng lập tức chị cúp máy. Mặc dù anh ấy không giấu tôi những gì anh ấy đang giúp đỡ chị, nhưng chị thì khác, chị đã không minh bạch! Đã mấy lần tôi muốn điện thoại cho chị nhưng tôi nghĩ lại, tôi không thể xếp ngang hàng với chị được, tôi đã xem chị như một người con gái xấu xa, chị có biết tại sao không? tại vì trong lúc tôi có thai đứa con yêu dấu của chúngtôi thì chị đã lợi dụng thời gian này nhờ cây anh ây nhưng chuyện mà tôi nghĩ một người con gái như chị không nên nhờ vả người yêu cũ, nhất là khi anh đang cần nhiều thời gian bên tôi và con. Chồng tôi là hàng xóm của chị, hai gia đình lại thân nhau , không lẽ không giúp chị. Tôi cũng có bạn là người yêu cũ, nhưng tôi nghĩ và xử sự không giống chị. Tôi tời thăm vợ anh ấy sinh cùng chồng tôi, mỗi lầnchúngtôi liên lạc với nhau đều minh bạch rõ ràng. Tôi không muốn anh ấy và vợ anh ấy mất vui. Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với vợ anh ấy chứ không phải gặp riêng người cũ. Khi cần sự giúp đỡ tôi thường nhờ cậy qua vợ của anh! bởi vậy chúng tôi rất tôn trọng nhau!
Vậy mà chị đến bây giờ vẫn cố tình xen vào gia đình chúng tôi, chị chưa lấy chồng nên thời gian rảnh cũng nhiều! Tôi không muốn nhưng lại thấy ghét và thiếu tôn trọng chị! tôi nghĩ chị là người không có lòng tự trọng! Và điều cuối cùng tôi muốn nói với chị là : đừng làm phiền chồng tôi nữa nếu chị muốn chúc phúc thật sự cho người cũ! cứ như thế chị sẽ phí hoài tuổi xuân của mình đấy! Hãy là người phụ nữ hiền hậu dễ thương cả trong mắt vợ của người cũ chị nhe! Đừng để đến một lúc nào đó chồng tôi giật mình nhạn ra rằng " thật may mắn khi không lấy chị làm vợ"! Chào chị!
banglangbr