Mình cũng đã từng yêu, từng hiểu rằng mình được yêu nhưng khi mình thấy tin tưởng nhất cũng là khi mình phát hiện ra rằng người đó không chỉ có riêng mình. Mình cũng đã từng nghĩ sẽ chấm dứt tất cả khi biết sự thật nhưng không hiểu sao mình lại nức nở trong vòng tay người ấy khi người ta đến với mình. Để rồi qua những phút giây hạnh phúc ở bên người ấy mình lại cảm thấy cô đơn, tội lỗi vì đã yêu một người không phải là của mình.
Nhưng bạn biết không nếu chúng ta không thể một lần dứt khoát dời xa người đó mãi mãi thì chúng ta sẽ luôn luôn đau khổ, bạn à. Và mình cũng đã như thế, hụt hẫng, nhớ mong, khắc khoải rồi dằn vặt bản thân mình nhưng xa người đó mình đã tìm thấy được con người thật của mình. Mình đã sống với chính mình, và mình thấy xa người đó đối với mình là một điều may mắn vì nếu ngày đó mình không cương quyết thì biết đâu ngày hôm nay mình đang tràn ngập trong nước mắt, phải không bạn? Và rồi khi tất cả qua đi mình tin người con trai đó sẽ hiểu bạn, mình mong bạn đừng suy nghĩ nhiều, hãy chứng tỏ mình là người con gái bản lỉnh, bạn nhé! Mình tin những gì bạn làm là đúng và mong bạn đừng tự dằn vặt mình nữa nhé.
Best regards to you.
emvanlaem