Anh và em sống hai nơi, hai thái cực của đất nước. Thế mà mình lại yêu nhau. Yêu được đến 1 năm 3 tháng 9 ngày. Đôi lúc em không dám tin mình đã giữ tình yêu này lâu đến như vậy. Vì trong 1 năm 3 tháng 9 ngày, số ngày gặp nhau có thể đếm được bằng những ngón tay của em và anh. Tình yêu của mình sẽ đi đến đâu, sẽ có hậu chứ? Tất cả đều có dấu hỏi phía sau. Nhưng dù sao, em cũng cảm thấy thật hạnh phúc, dù đôi lúc có những khổ đau, khi yêu anh. Nhờ có tình yêu của anh, em mới hiểu được yêu và đau khổ vì yêu một người là như thế nào. Và cuộc sống của em có ý nghĩa hơn. Dù có chuyện gì đi nữa, em cũng muốn nói với anh: Em yêu anh - Em cảm ơn tình yêu anh dành cho em - Em thật sự hạnh phúc khi yêu anh và được anh yêu. Heo mập - Con lừa của em.
Cún con.
Jarsdin