Mọi người ai cũng bảo em may mắn vì có một mối tình tuyệt vời vì chỉ còn vài tháng nữa chúng ta sẽ thành một gia đình nhỏ. Gia đình anh cũng đã sang nhà em thưa chuyện. Nhưng anh ơi, cứ ngỡ mình hạnh phúc mà không phải vậy. Mọi thứ với em bây giờ hình như đã thay đổi. Mà không, hình như tình cảm của hai chúng ta dành cho nhau đã thay đổi. Anh không mặn nồng như trước còn em thì chẳng còn cảm thấy hạnh phúc khi bên anh mà thay vào đó là cảm giác căng thẳng khi bên nhau.
Lúc này đây khi ngồi viết những dòng này em đang tự hỏi "Liệu chúng ta có quyết đinh đúng?". Anh à, có lẽ em sẽ tạm xa anh một thời gian để tìm lại chính mình và anh cũng thế nhé. Nếu cả hai cùng thấy cần nhau thì chúng ta sẽ đi đến quyết định cuối cùng được không anh? Tạm biệt anh!
Mèo hen