Có lẽ trong cuộc sống, em là một người mạnh mẽ nhưng với tình yêu dành cho anh, sao em thấy mình yếu đuối quá anh ạ! Em yêu anh rất nhiều nhưng em biết chúng ta sẽ khó đến được với nhau. Không phải vì anh, cũng chẳng phải điều gì. Đơn giản chỉ vì em. Trong khoảng thời gian mình quen nhau, em chỉ toàn tâm yêu anh. Vậy mà sao khi chúng ta sắp được gặp nhau, em lại muốn dời xa anh? Thực sự em không hiểu.
Ở nơi phương trời thật xa đó, anh có biết em rất nhớ anh rất nhiều? Chúng ta từng có những khoảng thời gian thật vui phải không anh? Cùng chia sẻ, cùng tâm sự trò chuyện với nhau. Em nghĩ đã đến lúc em phải rời xa anh rồi. Em đã chần chừ rất nhiều bởi mỗi lúc thấy anh gặp những điều phiền muộn trong cuộc sống, em lai không thể xa anh. Em biết bây giờ mọi thứ đã qua và em đã có thể xa anh được rồi. Em biết anh sẽ gọi và hỏi "vì sao em làm thế?". Nhưng thực sự em không biết phải trả lời anh thế nào cả. Anh hãy lấy một lý do gì đó để giúp anh thoải mái, chẳng hạn như chúng ta không hợp nhau . Em yêu anh và sẽ yêu anh. Chúc anh thành công và mạnh khoẻ.
Lê Linh