Tất cả tớ đều có thể nói với ấy mà không cảm thấy phải đắn đo suy nghĩ. Ấy cũng chia sẻ với tớ nhiều điều - không phải là tất cả - nhưng có những điều mà tớ biết là ấy không nói cho người khác biết ngoài tớ. Tớ cũng phải thú nhận rằng có nhiều lúc tớ thấy ấy hơn 1 người bạn, nhưng tớ đã nhủ với lòng mình rằng chúng ta là bạn, và đó là điều tốt nhất, tớ không muốn, và có lẽ cũng không có cơ hội làm "người thứ 3".
Giờ thì mọi việc đã an bài, tớ và ấy vẫn đang và sẽ tiếp tục là những người bạn tốt, và tớ thấy vui vì điều đó. Ấy cũng vậy phải không? Cầu mong ấy luôn hạnh phúc - hạnh phúc của những người bạn tớ yêu quý cũng chính là hạnh phúc của tớ - đặc biệt là ấy!
angelique