Đã có một thời em hài lòng biết bao với những thứ đó, vậy mà em đã bỏ tất cả để ra đi. Bây giờ em không còn tự trách mình nữa, trong lòng em anh vẫn thân thuộc như ngày nào, gần 8 năm gắn bó không phải là lâu so với cuộc đời một con người nhưng cũng không phải là ngắn, đúng không anh?
Anh gày đi nhiều so với ngày xưa, nhưng hầu như anh không thay đổi mấy. Em đã không xao xuyến như trước đây nữa nhưng vẫn có gì đó gợn trong lòng. Đã có những cô gái xuất hiện trong cuộc sống của anh, và em không còn ghen như ngày xưa nữa. Em thấy mừng cho anh, mong có người sẽ chăm lo cho anh.
Cho đến tận giờ phút này, anh vẫn là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em từng biết. Mong anh gặp nhiều may mắn và thành công trên con đường của mình.
Em cũng biết lúc này anh đang có điều không được như ý, tặng anh những dòng này: "Tôi biết ơn những người đã lừa dối tôi. Chính họ đã cho tôi thêm kinh nghiệm trong cuộc sống. Tôi biết ơn những người đã nói xấu tôi. Chính họ đã dạy tôi cách đứng trên dư luận. Tôi biết ơn những người đã ngáng đường tôi. Nhờ họ mà ý chí nghị lực của tôi thêm vững vàng. Tôi biết ơn những người đã từ chối tôi. Họ đã giúp tôi có được tinh thần lạc quan và hy vọng".
TD