Ngốc à, Những tháng ngày qua chuyện tình cảm đã làm em đảo điên, hạnh phúc có, cô đơn cũng nhiều, có nhiều lúc em cũng cảm thấy có lỗi với anh nhưng em chẳng thể nào thay đổi được mà có lẽ là không muốn chấp nhận sự thay đổi đó. Nếu anh biết được chắc anh buồn lắm đúng không. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này vẫn là những hành động từ phía anh và em sẽ thay đổi sẽ sống đúng theo những gì anh mong muốn vì đó cũng là điều em vẫn thường nghĩ nhưng dường như chúng ta vẫn rất khó khăn, dẫu biết là vậy nhưng trong lòng em cứ dối bời, đôi khi em muốn bỏ cuộc, em rất muốn nói ra để tự mình chấp nhận sự thật và để tự mình đối diện với những cay đắng mình đã gây ra cho anh cũng như cho chính bản thân mình. Để bắt đầu một cuộc sống mới em không biết anh đã nghĩ, đã lo lắng như thế nào, đã cố gắng đến đâu nhưng thời gian cứ trôi qua mà em thấy chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ, em biết yêu em anh gặp rất nhiều áp lực, vất vả và phải suy nghĩ nhiều. Em cũng thương anh, cũng từng đặt mình vào địa vị của anh nhưng dường sự hiếu thắng trong lòng em cũng nhiều lắm nên em vẫn muốn anh làm theo ý em. Ngốc ah, nếu anh thực sự hiểu em anh hãy cố gắng cùng em làm những thứ mà em mong mỏi đi nhé, anh hãy thật lòng đến với em bằng tình yêu chân thành và cùng em cố gắng, anh vẫn biết là em cần nhìn thấy kết quản chứ không phải chỉ là những suy nghĩ để nghĩ mà không làm đúng không. Nếu như anh cảm thấy quá áp lực và mệt mỏi anh có thể dừng lại không cần cùng em bước tiếp trên con đường mình đã vẽ ra nữa và em cũng sẽ không trách hay giận anh đâu. Em nói vậy không phải là không yêu anh nhưng, em không muốn yêu hay lấy một người để rồi trói buộc người đó với bản thân mình trong sự bon chen vất vả anh ạ. Cảm ơn anh vì tất cả thời gian qua anh luôn bên cạnh em cho em cảm nhận được sự sẻ chia lúc cô đơn. Giờ đây em đã thấm thía mọi chuyện và biết rằng mình phải chấp nhận sự thật rằng cuộc sống này của chúng ta chỉ có vậy mà thôi.
Ngốc em