Có bao giờ em nghi ngờ tình cảm của anh không? Anh biết là có, không phải là cảm giác ghen tuông nhưng nghi ngờ thì đúng là có, anh biết là vậy... Anh chỉ muốn nói với em một điều, anh không phải là đang cố gắng tránh xa mọi cám dỗ của đời thường, mà anh đã cố gắng, đang và sẽ luôn cố gắng thoát khỏi những cạm bẫy của cuộc sống. Anh chỉ nghĩ và mong cho cuộc sống của chúng mình sẽ mãi tốt đẹp.
Anh yêu em bây giờ... nhưng anh luôn cố gắng cho tương lai của hai đứa, để chúng mình mãi ở bên nhau. Anh từng nói với em yêu nhau thì phải tin tưởng nhau. Đúng vậy, anh không nghi ngờ cũng không ghen tuông, nhưng anh biết hiện tại em chưa cảm nhận rõ vấn đề. Và anh thấy hình như tình cảm của em dành cho anh là ngộ nhận. Và em vẫn chưa quên được họ.
Anh không đòi hỏi hay bắt ép em điều gì, nhưng cách thể hiện hay những gì em đã nói với anh, anh cảm nhận được em vẫn còn yêu họ. Thời gian ở bên em không được nhiều, anh và em mỗi người ở một nơi, khoảng cách không phải là quá xa, nhưng cảm giác nó xa xôi quá. Đôi khi anh hỏi em về họ, cũng chỉ là hỏi cho thoả tính tò mò, anh không có gì ghen với họ, nhưng đôi khi đang đi chơi hai đứa, bất chợt em lại kể về họ. Em muốn dẫn anh đến nơi mà trước đây em và họ đã từng ngồi, em kể về những lần đi chơi với họ...
Em cứ vô tư kể mà không biết lòng anh buồn biết bao. Anh không muốn em buồn, nên anh không thể kể và cũng không thể trách em được. Đôi khi anh cảm thấy anh chỉ như một người bạn thân để em tâm sự chuyện tình cảm. Anh cũng không thể kể hết những điều này được, vì anh thấy anh cũng là một kẻ ích kỷ.
Hãy hiểu lòng anh, anh không bắt buộc em không đuợc nói về họ, nhưng đừng nói quá nhiều về ky niệm giữa em và họ. Họ là họ và anh là anh, đều là người em đã yêu, nhưng không ai giống ai cả. Họ cũng đã là quá khứ của em, em cũng đã nói với anh là em không muốn nhắc về họ nhiều mà? Hãy suy nghĩ kỹ về tình cảm của mình. Anh yêu em, anh không cảm thấy buồn vì đã yêu em. Anh cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi yêu em.
The One