Anh ạ, có những lúc chúng ta cần phải nghĩ là tại sao chúng ta lại cứ mải miết ngắm nhìn cánh cửa hạnh phúc đã đóng lại trước mắt, mà quên đi rằng một cánh cửa hạnh phúc khác đang mở ra. Anh cũng giống em, cũng rất chung thuỷ với chọn lựa của mình. Nhưng anh sẽ phải đồng ý với em rằng, khi mình chọn lựa một ai đó thì cũng cần phải quan tâm xem họ có chọn mình không nữa. Anh chung thuỷ với tình yêu của mình, vậy tại sao anh lại không giữ được nó. Người ta nói, có được tình yêu thì không khó, nhưng giữ được nó mới thực sự khó. Người em yêu, em sẽ không quên trong suốt cuộc đời này, nhưng nếu tình yêu chỉ có một chiều thì đó là một mối tình tuyệt vọng và đau khổ mà thôi. Liệu rằng chúng ta có nên tự hành hạ bản thân mình bởi những gì đã qua. Chúng ta sẽ thực sự tiếc những gì của chúng ta mà chúng ta đánh mất, nhưng nếu đã cố gắng gìn giữ mà nó vẫn rời bỏ chúng ta thì...những cái đó không thuộc về chúng ta đâu, nên cũng đừng tiếc hoài làm chi. Em có những lúc rất lạc quan nhưng có những lúc thì buồn chán và buông xuôi tất cả, nên mới có những tâm trạng buồn như thế. Thực sự em cũng không hiểu nổi cảm xúc của bản thân mình nữa....
Anh thân mến, chắc hẳn người yêu của anh là một cô gái tuyệt vời trong mắt anh nên anh vẫn quyết định chọn cô ấy nếu có cơ hội. Anh thật là một người chung thủy, còn người yêu của em thì sao, anh ấy là một vị thánh! Chính vì thế mà anh ấy đã khuyên em nên tìm cho mình một hạnh phúc khác chỉ vì anh ấy chưa thể làm điều gì cho em hạnh phúc. Nhưng có lẽ anh ấy không bao giờ hiểu được rằng, em chẳng cần anh ấy phải làm một điều gì quá lớn lao cho em, em chỉ cần anh ấy là một người lắng nghe những gì em nói, và biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn với em. Vậy mà tất cả đã kết thúc. Anh không thể hiểu được đâu, em cũng như anh vậy, em luôn tin rằng một ngày nào đó em sẽ được gặp anh ấy, được nhìn anh ấy cười và được khóc trong niềm hạnh phúc. Nhưng tất cả đã hết rồi, vậy mà em vẫn cứ tin, vẫn cứ hi vọng....Anh nói đi, anh bảo em phải làm sao đây khi mà em không chỉ một lần thất vọng, người ta nói, quá tam ba bận, em đã hai lần thất vọng rồi, và em sợ lần thứ ba sẽ lại làm em đau khổ, và thế là em vẫn ôm khư khư trong tim tình yêu đã qua để khỏi phải bước tới. Anh biết đấy, đã có lúc em ước rằng, nếu anh ấy là anh thì em sẽ hạnh phúc biết bao, vì anh ấy sẽ chọn em như anh vẫn chọn người anh đã yêu. Nhưng anh ấy đã chọn con đường khác, một con đường không có sắc màu của tình yêu, một con đường chỉ có những lời cầu nguyện.
Anh có biết là em vẫn luôn nhớ đến anh ấy từng ngày, vẫn giữ hình bóng anh ấy trong tim cho dù em ở đâu làm gì và nghĩ đến ai đó. Em cũng rất hi vọng rằng mình sẽ có được hạnh phúc, và cũng mong muốn mọi người có được hạnh phúc của riêng mình. Cầu chúc cho anh có được tình yêu mong muốn, và em cũng xin chia buồn với những ai đang yêu anh trong thầm lặng, có lẽ nào họ không còn cơ hội nữa ư? Lily
Lily