Em là con người đa cảm, nhưng em lại là người lạc quan và luôn tin vào những cố gắng sẽ được đền đáp. Duyên số do trời định hay người định? Tất cả củng chỉ là tương đối mà thôi. Cho dù điều gì quyết định đến tình yêu và hạnh phúc của con người thì chúng ta cũng đều phải cố gắng hết sức mình, sống vì niềm tin, sống vì mọi người cần đến mình. Chỉ khi cố gắng hết sức mình thì chúng ta mới không thấy hối tiếc những điều đã qua. Anh có đồng ý với em rằng, khi chúng ta không biết đã để mất điều gì đó thì chúng ta sẽ cảm thấy tiẽc nuối hơn rất nhiều khi chúng ta biết trước. Em biết anh là người mạnh mẽ, anh có biết là có rất nhiều người không được mạnh mẽ như anh không? Dù rằng ẩn sâu trong trái tim đau khổ là sự yếu đuối, nhưng chúng ta vẫn phải che đi sự yếu đuối của bản thân để có thể tiếp tục dấn thân vào tình yêu.
Nếu cho em một điều ước, rất thật, em sẽ ước mình không biết tình yêu là gì, như thế sẽ chẳng bao giờ phải phiền muộn vì nó. Không biết đến tình yêu là thiệt thòi, nhưng không có nghĩa chỉ yêu mới có hạnh phúc. Có người chẳng bao giờ yêu cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc và thanh thản. Tất cả rồi cũng sẽ trôi vào quên lãng, tất cả cũng chỉ là tiếng thở dài ngao ngán.
Anh đã tìm được hạnh phúc của mình chưa? Còn em, em vẫn chưa tìm được hạnh phúc của mình, có lẽ vì em chưa đành lòng bước tiếp con đường tình yêu đầy gian nan. Có lẽ em phải nói lời 'xin lỗi tình yêu" chăng? Chúc anh an lành Lily
Lily