Người yêu của em đã nói thẳng với em rằng: đừng níu kéo thêm điều gì nữa và anh ấy đã quyết tâm trở thành một vị linh mục? Vậy mà em vẫn còn dịu dàng viết mail cho anh ấy, vẫn còn mong anh ấy coi em như một người ban? Thật là ngu ngốc phải không anh. Em biết phải làm sao đây khi lần đầu tiên đọc thấy tên anh trên mục tâm sự em đã tưởng anh là người ấy, lại một lần nữa em biến mình thành một cô gái ngốc nghếch. Nhưng rồi nếu anh tin tưởng vào tương lai tươi sáng, nếu anh tin tưởng vào khả năng của mình, anh sẽ có được những điều anh muốn.
Anh cũng biết rằng "đồ cổ" thì rất quý giá, nhưng nếu không thuộc về mình thì vẫn không bao giờ có được. Người cũ thì luôn khiến ta lưu luyến và yêu thương. Nhưng nếu ai cũng vương vấn người yêu cũ thì những người khác làm sao có cơ hội trở thành người yêu mới của một ai đó. Em chúc anh thành công trong tình duyên. Nếu anh không chê, em có thể là quân sư "quạt mo" cho anh đấy, anh có tin không? Lily
Lily