Với em, được đi du học là một cơ hội lớn, là một ước mơ mà em theo đuổi từ trước khi mình về ở cùng nhau. Chồng yêu cũng biết điều đó, phải không? Giờ cơ hội đang ở trước mắt mà em băn khoăn, không biết phải quyết định thế nào. Sẽ là khó khăn vô cùng cho những đôi vợ chồng trẻ như mình nếu phải xa nhau tận mấy năm trời. Đó là chưa kể, việc gây dựng sự nghiệp của chồng yêu vừa mới bắt đầu, còn bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách trước mắt. Nếu em đi, em cũng không yên tâm, chồng yêu cũng không yên tâm. Dở dở dang dang... Nhưng nếu em không đi đợt này, cơ hội dành cho em sẽ là rất ít... Hay là em hy sinh sự nghiệp của mình hả chồng? Sẽ là rất khó... nhưng mà em sẽ cố gắng... Với tình yêu em dành cho chồng, em có thể làm nhiều thứ lắm... chỉ có điều em cần thời gian, cần chồng hiểu em và động viên em nữa. Em sẽ cố gắng không nghĩ tới cơ hội đó của mình nữa.
Em sẽ dành thời gian để nấu cho chồng những bữa ăn thật ngon. Sẽ ngồi lách cách search tài liệu cho chồng và sẽ tìm sự bình yên trong công việc và dưới mái nhà nho nhỏ của mình! Thế, chồng yêu nhé, hãy yên tâm làm việc và cống hiến nhé! Em sẽ không kéo chồng vào những trăn trở của mình nữa đâu! Em yêu chồng! Yêu chồng rất nhiều.....!!!
ViC