Em không muốn anh phải bận tâm hoặc thêm phiền não dù em muốn nói với anh thật nhiều điều, muốn anh được sống vui vẻ thanh thản như hồi đầu mới gặp em. Bọn mình luôn tay trong tay, nụ cười không bao giờ tắt, anh luôn điện thoại cho em mỗi ngày và khi về tới nhà sau mỗi lần đi chơi. anh luôn hỏi em "Bao giờ thì em hết bận, không phải đi công tác các tỉnh". Em thèm có lại những giờ phút đó, có anh bên cạnh em thấy vững vàng, yên tâm và hạnh phúc biết bao khi được đi bên anh trên đường cho mọi con mắt phải ghen tỵ vì chúng mình đẹp đôi, chiều chuộng nhau biết mấy.
Lúc này em thấy có điều gì đó mơ hồ, khiến cho em như không thể chạm vào anh, không thể tới gần, không thể tự tin mỗi khi gọi điện thoại. Em thấy hụt hẫng biết bao khi không còn được gặp anh, được gọi cho anh mỗi khi thương nhớ. Mỗi lần anh tới là lại nhìn trước nhìn sau xem có ai theo dõi, em thấy bọn mình đàng hoàng yêu nhau mà cứ lén lút như ngoại tình vụng trộm. Cảm giác này hẳn anh cũng không thấy thoải mái khi gặp em. Nhưng em tin rằng bằng tình yêu thực sự anh sẽ biết cách để mối quan hệ tốt đẹp lên, gạt bỏ các rắc rối, vững vàng và chẳng sợ gì tai tiếng vì tình yêu có lý lẽ riêng của nó (không thể yêu bằng lòng thương hại hay cả nể). Và bởi lẽ em tin rằng anh thực lòng yêu thương em, và em cũng thế.
Em nhớ anh, thèm được bên anh, em đã ngại ngùng biết bao khi nhắn cho anh tin nhắn ấy, nhưng em không biết phải làm thế nào để anh biết là em rất nhớ mong anh. anh đừng cười em nhé. Ngày mai anh xa em, chắc phải sang tuần sau em mới được gặp anh, mà tuần sau là tuần vô cùng bận rộn cho công tác chuẩn bị tổ chức thi tuyển sinh. Nhưng em luôn nghĩ tới anh dù có đang làm gì! Không biết, ngày chủ nhật em có thể vượt qua được không, hay lại khóc nhè vì nhớ anh, vì yếu hèn không dám điện thoại cho anh. Em cầu mong cho bình yên sẽ đến, bọn mình sẽ lại được đi bên nhau tươi cười hạnh phúc và ngất ngây với kế hoạch sản xuất một đội bóng đá nữa chứ. Em rất thích có nhiều con và cả anh cũng vậy phải không! Em tin rằng, sự chờ đợi của em sẽ được bù đắp bằng tình yêu vô bờ bến của anh và kế hoạch sản xuất đội bóng mini sẽ được thực hiện ngay trong năm nay. Yêu anh thật nhiều!
Phạm Thị Minh Tâm