Tôi xót xa cho bạn và cho cả 3 thiên thần đáng thương của bạn. Tại sao đàn ông họ ích kỷ đến vậy, chỉ biết nghĩ đến mình mà không bao giờ nghĩ đến những người thân yêu nhất là vợ con của họ. Và tôi cũng ước, giá như họ hiểu được rằng, phụ nữ chúng mình có thể chịu đựng được tất cả, dù cho vất vả, khổ cực đến đâu, ngoại trừ sự phản bội.
Hãy can đảm lên, Gà con nhé! Biết là rất khó nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Cuộc sống sẽ không lấy đi hết tất cả của ai bao giờ. Rồi bạn sẽ cảm thấy xung quanh mình còn rất nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc và cả những người đàn ông tốt và tử tế mà trước đây khi đang vật vã với nỗi đau của mình, bạn đã chẳng kịp nhận ra... Tiếc là chồng bạn đã đánh mất đi một mái ấm gia đình, đã không kịp tỉnh táo nhận ra đâu mới là hạnh phúc thực sự và đâu chỉ là phù du trong chốc lát. Rồi sẽ có một ngày anh ấy hiểu rằng, trong cuộc đời mình, dù chỉ một lần mất đi, là đã đủ mất tất cả rồi. Chúc bạn nhiều nghị lực để vượt qua nỗi đau này.
TY