Chúng mình sẽ quên hết những chuyện rắc rối như vừa qua đi anh yêu nhé. Bây giờ, em thấy em yêu anh vô cùng, niềm tin cũng nguyên vẹn như 3 năm qua.
Giờ em còn yêu anh nhiều hơn trước nữa, tất cả những sóng gió vừa qua đã làm chúng mình hiểu rằng không thể rời xa nhau. Em biết rằng những gì cô gái đó nói về anh đều không phải là sự thật. Em tin anh.
Em mong rằng em có nhiều thời gian để chăm sóc anh hơn, quan tâm đến anh nhiều hơn. Chỉ còn vài tháng nữa là chúng mình sẽ ở cùng một nhà rồi, lúc ấy em có thể nấu cơm, giặt quần áo cho anh, chăm sóc nhà cửa và hàng ngày đón anh đi làm về. Chúng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc.
Cưng yêu của em, em sẽ yêu anh suốt đời, dù cuộc sống có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở bên anh và ủng hộ mọi việc anh làm.
Em đang ở công ty, nhưng công việc em đã thu xếp được và giờ em viết thư này cho anh, em biết rằng anh không có thời gian ở trên mạng, để đọc những dòng yêu thương của em, nhưng em vẫn viết, có thể một lúc nào đấy, anh đọc được những dòng chữ này, anh sẽ cảm thấy hanh phúc.Vì em yêu anh và em muốn anh vui vẻ hạnh phúc biết bao nhiêu.
Chỉ vài chục phút nữa thôi, em lại được gặp anh rồi. Em biết sáng nay anh phải làm việc rất mệt, chút nữa lại qua đây đón em. Anh đừng lo em nhiều việc nhé, đừng lo em mệt nhé. Anh phải biết tự chăm sóc bản thân mình anh nhé vì em chưa thể hàng ngày được ở bên anh được. Bác sĩ mà ốm thì em lo lắm đấy. Em yêu anh, nhớ anh rất nhiều
Hoàng Hằng