Em gần như bế tắc vì không có người sẻ chia, em không muốn vạch áo cho người xem lưng cho nên nó làm em ngột ngạt. Em không thở nổi. Trái tim em đang đau đớn vô cùng anh có biết không? Em cứ nghĩ đến anh với người con gái ấy là em không tài nào đủ bình tĩnh để suy nghĩ và làm việc. Anh nói là đã không còn yêu em nữa. Anh nói là nếu chia tay thì chỉ có một người khổ còn nếu chúng ta vẫn yêu nhau thì tất cả sẽ khổ vậy thì chỉ cần một người khổ thôi đúng không anh.vì em là người vợ chính thức nhưng không được tình yêu của anh nên người khổ là em.anh giũ bỏ em mà không thương tiếc và không suy nghĩ gì. Và giờ đây anh nói không còn yêu em nữa, anh cảm thấy thoải mái khi không gặp em, khi không còn yêu em nữa.
Anh nói chúng ta không còn chung một suy nghĩ, không còn chung một hướng đi, vậy thi 3 năm qua tất cả là cái gì. Em quá đau đớn khi nghĩ đến anh, anh có biết không? Em ghét anh, em hận anh, nhưng anh có biết vì yêu anh quá mà em mới như vậy. Tại sao yêu lại khổ đau nhiều đến vậy?em đã khóc cạn nước mắt đã hy vọng rất nhiều ngày anh trở về bù đắp cho mẹ con em. Cuộc đời lỡ dở thầm mong và hy vọng dù chỉ là 1 % anh sẽ quay lại với em anh có biết không .anh hứa thật nhiều nhưng cũng thất hứa thật cũng thật nhiều anh hãy cứ chơi bời đi, đến một ngày khi anh nhìn lại, sẽ chẳng có ai ở bên anh đâu. Lúc ấy anh đừng cầu xin sự tha thứ ở em. Bởi vì em đã không còn đủ vị tha để tha thứ cho anh nữa. Anh đã làm cho em rơi không biết bao nhiêu nước mắt, đến bây giờ em mới biết được tình cảm anh dành cho em như thế nào, thà em không yêu anh nữa còn hơn phải đứng nhìn anh đi ôm ấp người con gái khác, anh lừa gạt em anh chà đạp lên tình cảm em dành cho anh. Em sẽ ra đi em sẽ nhường lại anh cho người con gái mà anh noi yeu va chap nhan danh doi de duoc co ta, em mong lần này anh đừng tham lam de moi chuyen nhu vet do lai xay ra nua, nếu không sau này anh chẳng còn người con gái tử tế nào ở bên anh đâu, chúc anh có được tình yêu đích thực, cuộc đời chẳng biết sống đuợc bao lâu.
Em rất trân trọng những phút giây bên nhau, trân trọng tình cảm vợ chồng. Trời đã se duyên cho chúng ta đến với nhau, chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn và xây dựng nó chứ.Sẽ có rất nhiều người con gái sẵn sàng đến bên anh, anh sẽ có nhiều sự lựa chọn. Lúc đó hãy nói với em, em sẽ chấp nhận ra đi để giải thóat cho anh như lời anh nói là " anh đã chán lắm rồi". Em không muốn níu kéo để mỗi lần giận nhau là mỗi lần em bị anh xúc phạm thật nặng nề. Ngày trước em đã bất chấp tất cả để được bên cạnh anh, nhưng cứ phải như thế này thì thà rằng em đau một lần rồi thôi
ngọc anh