Em đang dần quên anh thì anh lại hẹn em. Em biết câu trả lời của anh khi hẹn em rồi. Người lúc đầu muốn quen em là anh, giờ người muốn chia tay em cũng là anh. Em đang dần quên anh thì anh nhắn tin đến. Em đau lòng khi phải nhìn thấy từng dòng tin nhắn của anh. Em đang tập dần quen khi không có anh bên cạnh. Em sợ khi phải gặp anh. Mỗi lần gặp anh em nghe đúng một câu:" thấy mặt em là anh giận thêm". Vậy mà sao anh vẫn gặp. Em vẫn yêu anh, muốn ở cạnh anh, nhiều lúc đi một mình nghĩ ước gì có anh đang ở cạnh em. Anh nói thấy em lạ quá, người lạ không phải là em mà là anh đó. Nếu không phải gặp mặt em làm anh cảm thấy vui thì em hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh. Em yêu anh. Dù hỏi em một ngàn lần em vẫn yêu anh.
Vy Vy