Hơn một năm mình yêu nhau vẫn chưa đủ để anh hiểu một phần nào đó con người em sao anh? Anh còn nhớ những lời anh từng nói với em không? Anh nói " từ khi gặp em, anh biết em là người rất quan trọng đối với anh, em là người mà anh cần" nhưng đó có phải là những lời nói "chớm lưỡi đầu môi" không anh? Anh biết lúc anh đến bên em là lúc mà em đang mất đi niềm tin, lúc em vấp ngã trong mối tình đầu, anh nói anh sẽ là người mang đến hạnh phúc cho em, là người sẽ che chở cho em suốt chặng đường còn lại nhưng sao anh không làm được? Những lời anh đã hứa đâu rồi? Tại sao anh đến bên em làm gì để em phải hi vọng và chờ đợi ở một tình yêu này vậy anh? Sao anh làm vậy đối với em, những lời em từng nói với anh đâu rồi anh còn nhớ hay đã quên? Anh có biết anh ở bên công việc của anh nhiều hơn anh ở bên em không? Những lúc em vui, em buồn anh có biết em rất cần anh không? Anh bảo em cần gì, muốn gì thì phải nói thì anh mới biết được. Em không đòi hỏi đâu vì thứ mà em cần nhất là "anh" đó nhưng anh có làm được.
Hôm sinh nhật em, anh không nhớ, anh đã không gọi điện cho em từ hôm 2/5. Đến hôm sinh nhật của em là ngày thứ ba, anh không liên lạc. 11 giờ, em gọi điện cho anh trách anh sao anh vô tâm vậy. Đêm hôm đó em đã khóc nhiều lắm! Em khóc cho quên hết đi tất cả và hứa với anh từ giờ trở đi em sẽ không bao giờ khóc vì anh nữa, anh làm em khóc nhiều quá! Em từng nói với anh nếu không còn yêu em nữa thì cứ nói ra vì em rất sợ sự im lặng, thà em phải đau một lần còn hơn phải phải sống trong đau khổ. Em không lừa dối anh dù trong suy nghĩ vì người em yêu là anh. Em đã nói với anh dù có như thế nào đi nữa thì tình yêu em dành cho anh không bao giờ thay đổi. Anh là tất cả của em, là điểm đợi và cũng là bến đậu của em. Sao anh không hiểu em? Sao anh nhẫn tâm đến vậy? Anh đừng bao giờ đổ lỗi cho công việc của em nhé vì nó không có lỗi.
Anh nói anh không biết nói những lời ngọt ngào, không biết nịnh đầm... Em dâu có cần những điều đó. Hạnh phúc của em là "anh luôn là hình bóng bên em", để em luôn tự tin và tựa vào. Đã mấy ngày rồi anh và em không gọi cho nhau, đó cũng chính là sự bất đồng về lối sống cả anh và em đã không tìm được tiếng nói chung. Nếu anh đã tìm được cho mình một điểm tựa để anh tin thì anh hãy cứ chọn lựa đi. Nhìn thấy anh hạnh phúc thì em cũng thấy hạnh phúc. Anh à, em không giận anh đâu và anh cũng vậy nhé! Em yêu anh rất nhiều.
Lương N Lệ