Em thích nhìn cái dáng cao và gầy của anh, thích nụ cười anh hay dành cho em... Tóm lại, em thích anh đấy, anh à! Con gái mà thẳng thắng như thế thì cũng ngại thật đấy, chắc sẽ làm anh sợ mất thôi!
Nhưng vì tính em là thế, nói ra cũng chẳng ngại gì, vì có phải là em đang tỏ tình với anh đâu nè. Em thấy lạ vì đã từ lâu em nghĩ rằng mình chẳng thể rung động trước một người con trai nào khác được, ngoại trừ một người...
Không biết anh có để ý thấy không, trong chiếc ví của em luôn có 2 tấm hình sticker, 1 là hình em chụp chung với 2 đứa bạn gái thân nhất và tấm hình còn lại là hình em với người ấy.
Đã hơn nửa năm nay em vẫn luôn giữ tấm hình ấy và em đã từ chối tất cả những người con trai muốn đến với em, vì trong tim em lúc nào cũng chỉ tôn thờ hình bóng người ấy mà thôi!
Bề ngoài em vẫn là một cô bé vui vẻ, hay cười và hay chọc phá mọi người nhưng sau cánh cửa phòng khép lại, nước mắt em lại giàn giụa trên mi...
Kỷ niệm đẹp nhưng cũng thật buồn, lỗi tại em nên người ấy mới ra đi... Em chỉ muốn được một mình gặm nhấm nỗi buồn ấy, trái tim em dường như đã băng giá rồi... Em tự trừng phạt mình bằng nỗi cô đơn. Nhiều lúc cũng thấy sợ lắm cảm giác này nhưng rồi cũng quen và em tự bằng lòng với cuộc sống cô độc như vậy, nếu em không gặp được anh...
Anh! Không biết từ lúc nào em lại hay nghĩ về anh, để rồi lại cười một mình. Nhớ đến những hành động, lời nói anh dành cho em, vẫn biết đó chỉ là lời nói, nụ cười bâng quơ, nhưng em vẫn mong đợi nhiều lắm!
Lúc anh nói tối về anh sẽ SMS cho em, em chỉ cười. Dù nghĩ sẽ không đợi nhưng em vẫn muốn chờ... Cellphone của em vẫn im lìm suốt cả đêm... Anh không SMS... Nhưng em không giận, không trách anh gì hết, thật đấy anh àh!
Em biết quan hệ của mình vẫn chỉ là giữa người thợ và khách hàng, chẳng có một sự bắt đầu cho một tình cảm nào khác, vì chúng ta chỉ mới gặp nhau có đúng 3 lần thôi phải không anh?
Em vẫn chưa biết gì thêm về anh ngoài cái tên và nụ cười của anh, và anh cũng vậy thôi. Nhưng em chỉ muốn được cảm ơn anh! Nhờ anh, em mới biết được rằng trái tim em vẫn còn có thể biết rung động, vẫn còn có thể biết yêu thương, anh à! Em đã có thể tự mình bước ra khỏi cái hoang đảo em đã tự xây nên cho mình để trở về với thực tế cuộc đời, em đã không khóc mỗi khi cánh của phòng khép lại, em đã mở lòng ra với mọi người, thấy cuộc đời vẫn đẹp sao! Và tận trong sâu thẳm trái tim em biết ơn anh nhiều lắm, anh à!
Anh! Chắc sẽ lâu lắm em mới quay lại tìm anh, vì em còn nhiều việc phải làm, không thể đến gặp anh thường xuyên được đâu. Em phải làm cho xong đồ án Tốt Nghiệp, phải tập trung học để thi lấy cái bằng TOIEC điểm cao cao một chút để còn đi làm nữa chứ!
Em cũng biết anh có nhiều việc phải lo, vì thế anh cũng đừng bận tâm gì về em hết, anh nhé! Bữa hôm đó nghe anh kể về chuyện buồn ở công ty, em không biết làm gì để an ủi anh, chỉ biết mong anh hãy cố gắng thật nhiều... Em tin với tài năng thực sự của mình, anh sẽ gặt hái nhiều thành công hơn bây giờ nữa, thật đấy! Tin em nghen anh! Và anh hãy luôn giữ nụ cười trên môi, anh nhé, vì em thích nhìn thấy anh cười lắm anh có biết không?
Anh! Em vẫn giữ hũ thuỷ tinh đựng đầy 1.000 con hạc giấy nhỏ xíu mà em đã xếp cho người ấy, vì em vẫn còn nhớ người ấy thật nhiều... Nhưng từ lúc gặp anh, em đã bắt đầu xếp thêm 1.000 con hạc giấy khác nữa... Mỗi ngày một con, em mong là sau khi xếp đủ 1.000 con hạc thì em sẽ có thể tìm được một người thật sự là của mình. Có thể người đó là anh, cũng có thể sẽ là một người nào khác mà em sẽ gặp được sau này. Em không thể nói trước vì em biết cuộc đời luôn có nhiều sự thay đổi, nhưng dù sao đi nữa em sẽ luôn nhớ về anh với một lòng biết ơn sâu sắc và một chút rung động nhẹ nhàng nơi con tim em... Em sẽ cầu chúc cho người ấy luôn được hạnh phúc với người yêu mới, và cầu chúc cho anh sẽ luôn được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Lần sau gặp anh, chắc chắn em sẽ mở cho anh xem những dòng này của em, (Lúc ấy đừng có mà ngạc nhiên nhé anh.. hihih..) và em mong sau khi xem xong anh hãy xem em là một người em gái, một người bạn chứ đừng chỉ như một người khách quen thuộc mà thôi. Nếu còn giữ số cellphone của em thì hãy SMS cho em những lúc anh buồn, những lúc anh gặp xui xẻo, em sẽ dẫn anh đi ãn hột vịt lộn xả xui nhé, anh chịu không nè? hihih...
Over and over I whisper your name, over and over I kiss you again... I see the light of love in your eyes... Love is forever, no more goodbyes...
Bye anh
T.T.