Nhưng sao giờ anh lại để em một mình anh lại để em lại với nỗi đau, anh biết anh đã đâm thẳng vào trái tim em một nhát thật đau không . Anh đã làm em tin, tuyệt đối tin vào anh nhưng cũng chính anh đã làm em không thấy còn tin ai đựơc nữa, chính anh lại là người đã lấy đi cuộc sống tôt đẹp em đang đắp xây vậy. Em đã muốn quên anh nhưng không được, lúc nào em cũng nhớ đến anh, em nhớ những ngày mình yêu nhau, nhưng em đã đặt ra câu hỏi liệu hạnh phúc ấy là giả tạo hay thật lòng em cũng không biết nữa nhưng cho dù là giả thì em vẫn muốn giữ nó trong trái tim mình, cả đời này em sẽ luôn nhớ về nó. Em biết anh đã lựa chọn dời xa em cho dù vì lý do gì đi nữa nhưng em sẽ không bao giờ rời xa anh, mặc dù không được ở bên anh nhưng trong trái tim em luôn có anh.
Em đã đau khổ, em đã khóc quá nhiều rồi, em muốn dừng lại, sẽ rất là khó nhưng em sẽ cố. Anh cũng vậy nhé , anh rời xa em anh phải sống thật hạnh phúc lúc ấy chắc em mới có thể quên hẳn được anh mà thôi. Em biết bên cạnh anh có rất nhiều người yêu anh hết mình nhưng em muốn anh hãy giành hết tình cảm cho một người thôi và đừng làm thêm một người nào phải chụi đau khổ như em nữa. Anh ở nơi xa hãy nhớ luôn có em yêu anh, hãy nhớ anh đã mắc nợ một người. luôn có người đón nhận anh cho dù anh phạm sai lầm, em sẽ tha thứ cho anh, có một người luôn ở bên anh. Anh biết không em muốn nói một câu: " Em yêu anh , mãi mãi yêu anh " , đây là lần cuối cùng em nói câu này. Tạm biệt tình yêu của em , chúc anh luôn hạnh phúc bên người mình lụa chọn. Hà Nam
Nguyễn Hằng