Anh nói anh sợ em không có một tương lai hạnh phúc, không có một gia đình yên ấm. Nhưng anh có biết là anh đang nghĩ cho anh và anh chưa đặt vào vị trí của em để anh suy nghĩ cho em chưa. Anh có biết vì những sai lầm của em mà em không dám yêu ai, và vì em quá yêu anh nên không ai có thể bước vào trái tim em. Đời người con gái chỉ có một lần duy nhất thôi anh ạ. Khi em trao điều đó cho anh em đã nói với mình là em sẽ không bao giờ yêu ai nữa ngoài anh. Dù cuộc sống mai này thế nào em cũng chấp nhận, em chấp nhận chỉ là cái bóng sau anh thôi cũng đươc nhưng anh quá tàn nhẫn với em. Em đã đi hết sai lầm này đến sai lầm khác, em đã bỏ đi... em đã ân hận rất nhiều anh có biết không. Một người mẹ như em có xứng đáng không. Em không xứng đáng được gọi là người mẹ đúng không anh?
Anh có biết mỗi khi gia đình anh gọi điện tới em, em chịu đựng tất cả vì em nghĩ em có anh, em nghĩ anh sẽ giúp em nhưng anh lại không như em nghĩ. Anh chạy chốn khỏi em, anh giũ bỏ em mà không thương tiếc và không suy nghĩ gì. Và giờ đây anh nói không còn yêu em nữa, anh cảm thấy thoải mái khi không gặp em, khi không còn yêu em nữa. Anh nói chúng ta không còn chung một suy nghĩ, không còn chung một hướng đi, vậy thi 3 năm qua tất cả là cái gì. Em quá đau đớn khi nghĩ đến anh, anh có biết không?
Giờ này em đang ngồi khóc một mình vậy mà anh đang vui bên ai. Em ghét anh, em hận anh, nhưng anh có biết vì yêu anh quá mà em mới như vậy. Tại sao yêu lại khổ đau nhiều đến vậy?
0988...230