Bạn biết không, người đang làm cho bạn hạnh phúc ấy cũng là người đang làm cho tôi đau khổ, đang từng ngày từng giờ giết chết tâm hồn tôi. Người ấy từng chia đôi trái tim mình, nửa cho tôi và nửa dành cho bạn. Khi yêu người ta hay ích kỷ và tham lam, nhưng với tôi như vậy là quá đủ rồi. Tại bạn không biết, chứ biết rồi bạn có thể chấp nhận như vậy không?
Nhưng bạn yên tâm, giờ đây trái tim kia đã trọn vẹn của bạn rồi đấy. Trong những điều phải lựa chọn, người ấy đã không chọn tôi. Vì tôi biết bên cạnh người ấy lúc nào bạn cũng nhí nhảnh, hồn nhiên và vui nhộn mà tôi thì không thể như thế được. Tôi hiểu người ấy hơn bạn và bên tôi người ấy chỉ có thể nghe được những lời trách móc, giận hờn và buồn phiền mà thôi.
Bạn hãy cứ vui vẻ, hồn nhiên và thật hạnh phúc nhé. Bạn đừng nên hiểu nhiều về người ấy quá vì tôi biết bạn không đủ tự tin và mạnh mẽ khi phải đối diện với tất cả những sự thật. Và bạn cũng hãy yêu người ấy thật nhiều như tôi đã yêu người ấy. Cầu chúc cho bạn mọi điều tốt lành.
N.T.V.V.