Anh nghĩ rằng những tình cảm của em đối với anh chỉ là tình cảm của một người em đối với người anh mà thôi phải không không Oanh? Trong mắt của em anh lúc nào cũng hậu đậu hết, nói năng không bằng ai, làm việc thì ẩu nói tóm lại từ trên xuống dưới là cái nào anh dở hết. Thật là khổ khi đã yêu một người mà người yêu đó lại chê mình thậm tệ như thế em có biết anh buồn lắm không Oanh.
Anh biết rằng là em đã có người yêu rồi và hiện tại có rất nhiều người đang theo đuổi em nhưng không sao đó là quyền của em. Anh chỉ nói vậy thôi vì anh ghen mà, em còn nhớ ngày 14/2/08 không một năm chỉ có một ngày thôi anh tính thổ lộ tình cảm của anh nhưng anh không ám vì anh sợ em la anh và anh ất buồn vì đã có một người con trai khác tặng em một đoá hoa lại thêm một lần anh buồn. Oanh này em thật là ích kỷ, mỗi lần em buồn, em khóc, em mệt thì em lại tìm đến anh để tâm sự em chia sẻ cho anh, còn em vui thì em đâu có tìm anh, mỗi khi anh buồn em cứ mặt anh em đâu có hỏi anh vì anh đâu. Oanh có biết nỗi đau của một người con trai khi yêu không, anh cũng không biết nữa nhưng từ khi em là đồng nghiệp của anh thì anh có những trạng thái không được bình thường là lúc nào anh cũng nhớ tói em, mọi công việc anh sẵn sàng hy sinh cho em và thậm chí nghe lời em đặc biệt mỗi khi em nói chuyện với một ngừơi khác thì anh bu ồn lắm.
Oanh ơi không biết em có hiểu lòng anh không và em có đọc đư ợc những dòng chữ này không nếu có chắc có lẽ em biết được anh là ai. Nếu em biết và hiểu đựơc những lời anh nói thì cho cơ anh một cơ hội và viết thư gửi về toà soạn cho anh nghen Oanh vì trang này anh thường vào để xem và em cũng vậy, anh đang chờ thư của em. Vịt con xấu xí
Mai Văn Tho