Em đến với anh, uhm, chắc là chỉ em đến với anh với 1 thứ tình cảm mãnh liệt, chẳng hiểu sao, em lại như thế này nữa, em đang sai, em biết rõ điều này, nhưng như anh nói, có đôi khi, em bước chậm lại dằn vặt hay trách móc, cũng chỉ để em vững tin hơn bước tiếp đến cạnh anh.
Em nhớ anh! nhớ anh nhiều nhiều lắm anh biết không ? những lời nói đáng nhẽ em ko được nói thì em cũng đã nói hết cho anh nghe rồi! em sai hay anh sai! trong chuyện này, có lẽ chẳng ai là có lỗi ….chuyện tình cảm có lẽ ….em chỉ dám dùng có lẽ thôi anh àh! có lẽ tất cả do em
Giá như hôm đó, hay giá như trong thời điểm đó, khoảnh khắc đó, em và anh không đôi 3 câu giỡn đùa, không giành cho nhau những ánh mặt thiện cảm, thì giờ đây, chắc có lẽ em và anh …2 đứa chẳng phải nặng nợ nhau thế này
Em không hiểu anh có tin những điều em viết ra thế này không ? bởi anh nói, anh sợ nhất những cô gái đẹp, ờ! có lẽ, em tự nhận em cũng khá sắc sảo trong lời ăn tiếng nói, nhưng với anh, em dường như vô nghĩa, em thành thật với anh đến trần trụi, ở cạnh anh, em an toàn và em tin tưởng . em yêu anh …đó là tất cả những thứ đến bây giờ em có thế hiểu rõ
Em muốn nói, muốn viết cho anh nhiều thứ! muốn phơi bày cho anh tất cả những suy nghĩ của em, cho anh hiểu, đến với anh, em ko đắn đo hay tính toán, tự dưng nó thế, tự dưng yêu anh, tự dưng muốn hiểu anh, tự dưng muốn chia sẽ, tất cả chỉ vậy thôi
Em cũng biết, cũng tự mang ra cân đo đong đếm nhiều rồi, nhận tình cảm của anh, khắc tên anh trong tâm tưởng của em, là em biết em tự bắt mình phải bước qua hàng ngàn thử thách, thử thách cả trong cuộc sống riêng tư và công việc hàng ngày, có lẽ yêu anh là sự thiệt thòi, đúng! thiệt thòi, nhưng tình yêu có bao giờ phân biệt thiệt hơn đâu anh
Anh là 1 người đàn ông! bước đến với em có khi cũng chỉ là phút nông nổi bồng bột của đấng nam nhi, Ở đời thì có ai trách cái thằng đàn ông đi cặp kè trăng hoa với 1 cô gái nào đâu chứ! nặng nề quá họ chỉ tặc lưỡi, chuyện bình thường . Còn phần em, sẽ khó khăn khi em trọn vẹn phần tình phần nghĩa . Em yêu anh, nhưng em thấy rất tội lỗi, em lo em là mối đe dọa cho cuộc sống gia đình anh, cho tương lai êm ấm của 2 đứa con anh, có đáng không, vì 1 người con gái như em, anh bị ảnh hưởng đến công việc, đến gia đình, đến cả sĩ diện của 1 người đàn ông được coi là ổn định
Chẳng hiểu sao, em lại thế này! em chỉ mong sao em đang nằm mơ, 1 giấc mơ có anh bên cạnh …sẽ tiếc nuối, sẽ hối hận, em chắc chắn thế, bởi tình ta sẽ tồn tại được bao lâu. Điều em sợ anh cũng đã nói ra và em sợ anh ạh…Người ta nói, người con gái nếu quá coi trọng chuyện tình cảm thì sẽ thành gánh nặng của người đàn ông…Và em sợ 1 ngày vắng anh! em sẽ không còn được là em nữa…
Gặp gỡ bao người đàn ông! lần đầu tiên em cảm nhận được sự chân thành và sự tôn trọng …anh không coi em như 1 thứ thỏa mãn dục vọng, anh chân trọng em, anh bảo vệ em, giữ gìn cho em, mặc dù, anh có thừa lí do để anh được thỏa mãn… vì vậy em lại càng yêu anh hơn…
Em yêu anh! nhớ anh! thấy nợ anh quá nhiều điều, 1 đêm thôi, em lại càng yêu anh! muốn bên anh! không đòi hỏi ở anh quá nhiều, chỉ cần 1 điều duy nhất, thâm tâm em mong mỏi, dù thế nào, mọi chuyện có kết thúc như thế nào, chúng ta đừng bao giờ tránh mặt nhau …anh nhé!
Tình yêu của em! em ích kỉ quá phải không anh! làm thế nào bây giờ! làm thế nào để em thôi nhớ về anh! thôi không còn muốn ôm anh! muốn hôn anh!
Em nợ anh! nợ ở anh 1 lời xin lỗi! xin lỗi anh! giờ tình em quá bộn bề, làm sao em có thể rời khỏi anh ?
Muốn được bên anh bây giờ, được nằm trong vòng tay của anh! có bao giờ ông trời cho em 1 lần nữa được cùng anh như đêm qua ?
Nguyễn Thu Huệ