Em luôn sống trong lo lắng, hồi hộp, không biết khi nào anh đề nghị chia tay với em. Em thấy mình không còn gì cả, em vừa mất con xong, lại mất ngay anh nữa, nhiều lúc em cảm thấy không còn thiết sống nữa.
Bốn năm trời yêu nhau, ba năm chung sống hạnh phúc, vậy mà mọi chuyện lại có thể thay đổi nhanh vậy sao. Em sốc, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Em chỉ biết rằng em yêu anh, yêu anh lắm, yêu hơn bản thân em nữa, vậy mà... Bây giờ em biết sống ra sao đây anh, không có anh cuộc sống đối với em không còn ý nghĩa gì nữa.
Hàng ngày anh vẫn đi với cô ấy đến khuya, em vẫn ở nhà chờ cơm anh, vẫn chăm sóc anh từng ly từng tý, anh đón nhận điều đó với một thái độ rất khó chịu. Giờ đây em phải làm sao, bảo thôi không yêu anh nữa thì em không thể, xa anh em cũng không thể, em chỉ mong sao cho anh suy nghĩ lại, quay trở về với em để gia đình mình lại hạnh phúc như xưa, anh nhé. Vợ yêu dấu, yêu anh nhất trên đời.
MẮT BUỒN