Chắc có lẽ là Nga sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được thư của anh và anh cũng không biết lý do gì mà lại viết thư cho Nga nữa. Thật tình mà nói đây là lá thư đầu tiên anh viết, chính Nga đó Nga có biết không?Em đã mang lại cho anh sự nhớ nhung mà trước đây chưa từng có, anh đã nhận được từ phía em vẽ đẹp tâm hồn thể hiện ra bên ngoài với hình dáng và trang phục mà anh gqặp lần đầu tiên, không hiểu sao Nga có một sức thu hút và lôi cuốn anh mãnh liệt đến thế. Hay có phải đó là dấu hiệu đầu tiên của con tim bắt đầu dao động trong tình yêu chăng?!
Nga ơi! Nga có biết không? Thật ra đối với anh mà nói kể từ khi bắt gặp được ánh mắt, nụ cười mang nét đẹp pha màu huyền bí của Nga, thì dường như trong anh có một sự trỗi dậy thật khó tả mà chỉ có thơ của các thi sĩ mới phác họa hết nét đẹp tìm ẩn này thôi. "Em là ai? Cô gái hay nàng tiên? Em có tuổi? Hay không có tuổi? Mái tóc em, là mây hay là suối? Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm đông ...? Nhưng trong tim anh giờ đây hướng về Nga không quá kiêu sa, mỹ miều như các thi sĩ ấy mà là với phương châm: "Vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng của người thiếu nữ, mà nằm trong đôi mắt kẻ si tình". Chính vì vậy mà trong những ngày tết vừa qua "đôi mắt si tình ấy" của anh đã được trải nghiệm lần đầu tiên. Vì lẽ đó anh đã làm biết bao nhiêu điều ngớ ngẫn cốt lỗi chỉ mong được làm quen Nga. Nào là dụ đứa bé chuyển dùm vài dòng chữ anh gởi đến Nga, để đứa bé gọi "là kẻ xấu". Đến những ngày sau đó thì cố tình, giả vờ xẹp bánh xe để có cơ hội nhìn ngắm và làm quen được Nga. Thật ngớ ngẩn phải không em? Nói và kể thật sự ra thì quá vô duyên, bằng ngược lại làm sao cho Nga hiểu được bao ngày qua là chuỗi ngày Tuấn sống trong tâm trạng của một kẻ si tình và khi gặp được thì chỉ biết lén nhìn Nga qua ánh mắt một chiều. Không biết Nga có hiểu tấm chân tình của anh không?
Nếu được, anh xin Nga cho anh một cơ hội làm quen và yêu. Cho dù đó chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi và mong manh!. Địa chỉ hiện nay : 29/3 ấp Hòa Phú –Long Hòa –Lộc Hòa –Long Hồ -Vĩnh Long Những dòng thư tâm sự của Nga đó cũng là cơ hội lớn lao đối với anh trong lúc này Nga nhé! Thôi trước khi dừng bút anh Tuấn chúc Nga luôn vui ,trẻ và luôn đạt được những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với Nga. Hẹn gặp lại!
Nguyễn Hoàng Tuấn