Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Buồn thật. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả hai khi mà hai chúng ta đều đã có sự lựa chọn cho riêng mình. Em vẫn nhớ anh. Nhớ anh sinh nhật ngày 23/7 nhưng em vẫn luôn hiểu một điều rằng mọi chuyện đã qua rất lâu rồi. Nhiều lúc em không hiểu nổi cảm giác của mình, em không hiểu nổi mình đang nghĩ gì? Em không thể đặt tên cho cảm xúc của mình. Chắc có lẽ ai đó đã nói đúng "Em với anh chỉ là khoảnh khắc/ Nhưng tình yêu thì bất tận trong đời".
Bây giờ có gia đình anh đã thay đổi nhiều chưa? Không nên đi nhậu nhiều và cũng không nên quậy phá nữa. Em nghĩ khi có gia đình anh sẽ là người đàn ông tốt và sống có trách nhiệm. Hy vọng anh đang làm như thế.
Chúc anh mãi mãi hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.
Chuột con