Cái lần gặp đầu tiên em không thể nào quên đuợc, có mấy lần anh đến tìm em nhưng em lại về quê, em chỉ nghe lại lời kể của mấy chị cùng phòng nói là anh đến nhưng không gặp em .Cô bé đó tên là Hoa quê ở Vũng Tàu. Ngày lễ Valentine 14/2 anh đã tặng em 1 bó hoa, thật bất ngờ vì mới gặp lần đầu, anh đã làm em không thể nào quên được. Nhưng em lại vô tình không nhận ra tình cảm anh dành cho em lúc ấy, đã bao năm mất liên lạc, em chỉ biết anh là Bảo Anh nhà ở tỉnh Bình Dương, mấy lần anh nói chở em về ra mắt gia đình nhưng em lại không chịu, vì lúc đó em nghĩ mình còn quá thơ ngây, chưa nghỉ đến chuyện gì. Nhưng chuyện gì đến đã đến, và em đã mất liên lạc của anh thật rồi, để rồi bây giờ nghĩ lại thì đã quá muộn màng.
Nếu anh đọc được những dòng chữ này của em, thì mong anh hãy hồi âm để em biết. Không biết bây giờ anh đã lập gia đình hay chưa, nhưng em vẫn còn mong một hy vọng khi xưa, tại mình quá ngây thơ, đã để mất anh, giờ đây phải hối tiếc anh à. Bảo Anh ơi, thật sự giờ đây Hoa rất cần đến anh và nhớ rất rất nhiều anh ạ. Anh có thể liên lạc qua số: 064.876088, đây là số điện thoại nhà của em, nếu không gặp anh có thể để lại số của mình, em sẽ liên lạc lại cho anh. Chúc anh cuối tuần vui vẻ và thật nhiều hạnh phúc nhé anh.
Mỹ Hoa