Công tước và nữ Công tước xứ Cambridge, đều 39 tuổi, tối 11/7 dẫn theo con trai cả George tới sân Wembley để cổ vũ cho đội nhà Anh trước đối thủ Italy trong chung kết Euro 2020. Cả ba thành viên hoàng gia đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ vui mừng, hồi hộp đến thất thần khi Anh cuối cùng thua cuộc ở loạt đá luân lưu.
Mới đây, trên Instagram xuất hiện một đoạn video ngắn quay hình ảnh nhà Cambridge trên khán đài, cho thấy họ cũng như bất cứ gia đình nào khác khi dẫn George ra khỏi sân vận động Wembley.
Video cho thấy hoàng tử 7 tuổi đưa cả hai tay lên cao khi chứng kiến các tuyển thủ Anh thất vọng trên sân trước khi mẹ Kate tiến lại gần. Nữ Công tước sau đó dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay con trai, rồi ôm đầu cậu bé, kéo về phía mình như để an ủi.
Bà mẹ ba con sau đó nghiêng người ra đằng sau con trai để nói gì đó với chồng. William lúc này đặt một bàn tay đầy trìu mến lên lưng vợ rồi cúi người xuống để nói chuyện với cậu con trai nhỏ - người lúc này cũng trông thất vọng và buồn bã như hầu hết người dân trước kết quả chung cuộc.
Video cho thấy Kate sau đó quay lại, xách chiếc túi đỏ ở ghế lên, trong khi William đặt cả hai tay lên vai George và hướng dẫn cậu bé ra khỏi khán đài.
Daniel Ingram, người quay video, thừa nhận anh cảm thấy mình "quá may mắn" khi được có mặt để theo dõi trận đấu và nhìn thấy nhà Cambridge.
"Một trong những ngày tuyệt vời nhất là khi bạn được chứng kiến đội nhà thi đấu hết mình trong một trận chung kết quan trọng. Và cũng tuyệt làm sao khi được ngồi ở phía sau khu royal box để nhìn thấy những vị vua tương lai, Boris Johnson, Beckham, Figo, Kate Moss và nhiều người khác nữa", Daniel viết.
Sau trận đấu, William đã bày tỏ sự đau lòng trước màn thua của đội nhà đồng thời nhắn nhủ tới các cầu thủ tuyển Anh trên Instagram rằng: "Tất cả các bạn đã tiến rất xa, nhưng thật đáng buồn hôm nay không phải là ngày của chúng ta. Tất cả các bạn có thể ngẩng cao đầu và tự hào về bản thân mình - tôi biết các bạn sẽ còn nhiều cơ hội nữa trong tương lai".
Chọn bộ vest lịch sự để cùng bố mẹ đi xem trận chung kết, Hoàng tử George được nhận xét là luôn có biểu hiện, cách cư xử tốt trong những lần xuất hiện trước công chúng.

Vợ chồng William - Kate an ủi George khi cậu bé tỏ ra buồn bã sau trận thua của tuyển Anh trước Italy hôm 11/7. Ảnh: UEFA,
Những bức ảnh chân thực về các cung bậc cảm xúc của nhà Cambridge trong trận đấu hôm 11/7 đã mang đến cho người xem một cái nhìn gần gũi hơn về phong cách nuôi dạy con của William - Kate.
Georgina Durrant, tác giả cuốn 100 Ways Your Child Can Learn Through Play, nói với Femail rằng nhà Cambridges cho thấy họ có cuộc sống "tràn ngập tình yêu thương".
"Theo quan điểm của tôi, rõ ràng Công tước và nữ Công tước xứ Cambridge là những ông bố, bà mẹ đầy yêu thương, chăm sóc, luôn đặt các con ở vị trí trung tâm trong cuộc sống của mình", bà Georgina nhận định. "Điều đó được thể hiện ở chỗ họ đặt George đứng giữa trong suốt trận bóng. Đó là một cử thỉ rất trìu mến và rõ ràng đã khiến Hoàng tử George cảm thấy tự tin hơn, đươc yêu thương và bảo vệ hơn.
Suốt trận đấu, chúng ta thấy cặp vợ chồng thể hiện hành động xúc giác với George - trao cho cậu bé những cái ôm khi cậu bé cần và đặt đôi bàn tay trấn an lên vai khi cậu bé buồn. Tất cả cho thấy họ là một gia đình ngập tràn tình yêu và sự quan tâm, những yếu tố rất quan trọng cho một tuổi thơ hạnh phúc.
Thật đáng yêu khi nhìn thấy tình yêu mà George dành cho bố mẹ khi bắt chước bố William vỗ tay, reo hò lúc đội Anh ghi bàn và chạy ào vào vòng tay mẹ để ôm lấy cô chia sẻ niềm vui. Khi trẻ bắt chước hành động của cha mẹ, thường là bởi chúng yêu họ, đề cao và xem họ như hình mẫu của mình", bà cho biết.

George quay sang ôm cổ mẹ khi tuyển Anh ghi bàn ở phút thứ hai của trận chung kết. Ảnh: Richard Pelham.
Georgina nói thêm bà "đặc biệt thích" cách William đặt hai tay lên vai con khi cậu bé buồn bã.
"Hành động ấy sẽ giúp cậu bé bình tĩnh hơn", bà giải thích. "Về mặt thể chất, sức nặng khá nhẹ của bàn tay ai đó khi đặt lên vai sẽ giúp bạn giữ vững cơ thể. Ngoài ra, nó cũng là một cử chỉ tuyệt vời để Hoàng tử George thấy rằng cậu bé có buồn cũng không sao và bố cậu sẽ luôn ở đó vì cậu".
Chuyên gia về hành vi trẻ em và quản lý cơn giận dữ của trẻ Elizabeth O’Shea nói thêm rằng George là một đứa trẻ ngoan nhờ có bố mẹ cậu.
"George thể hiện những trạng thái cảm xúc giống nhiều đứa trẻ khác, và cả người lớn nữa, khi theo dõi trận đá bóng. Lúc đó đã khá khuya, nhưng cậu bé cư xử rất tốt. Đó là nhờ sự dạy dỗ của bố mẹ cậu", Elizabeth khẳng định. "Cả William và Kate đều rất để ý đến George và phản ứng của cậu bé. Thật tốt khi nhìn thấy cả ba người họ đứng cạnh nhau ở cuối trận đấu, William thì đặt tay lên an ủi con. Tôi tin chắc họ rất tự hào về màn thi đấu của các tuyển thủ Anh, với nỗ lực mà họ đã đặt vào trận đấu này, chỉ buồn rằng những cú penalty cuối cùng không vào lưới. Tuy nhiên, là một gia đình, họ thực sự biết phải làm gì khi bị quan sát và để ý chặt chẽ".
Công tước và nữ Công tước xứ Cambridge được cho là đang nỗ lực để mang đến cho các con sự nuôi dạy "bình thường" nhất có thể và đảm bảo rằng George - người đứng thứ ba trong danh sách thừa kế ngai vàng Anh - không nhận được sự chăm sóc, đối xử đặc biệt nào.
Hướng Dương (Theo Mail)