Yên Vũ
(Tôi làm thơ)
Anh có nhớ...!
Khoảng trời bình yên ngày xưa
Ngày bé thơ êm đềm nằm nghe dòng sông hát
Câu hát bên nôi, mẹ nuôi con không kể tháng ngày
Đến bây giờ mái tóc mẹ đùa mây
Lòng vẫn nhớ thương con một mình nơi đất khách.
Mẹ sinh con ra một ngày mùa xuân lạnh
Vẫn nghe bên đời bao tiếng reo ca
Mãi vui cuộc đời con mải miết đi xa
Có còn nhớ nơi đây hao gầy dáng mẹ
Dòng sông quê êm đềm trôi yên ả
Mùa bão về giông tố sẽ nổi lên
Thương con nhiều mẹ vẫn cứ lặng im
Cứ như thể bão giông bình yên như lòng mẹ.
Ảnh: Nguyễn Ngọc Đại. |
Tháng năm về tiếng ve kêu ồn ã
Mẹ trở mình thao thức giấc mơ trưa
Bên song thưa ào ạt gió lùa
Nhớ thương lắm đứa con xa biền biệt
Vẫn lặng lẽ dòng đời trôi mải miết
Đến khi nào mẹ gặp lại con yêu
Hoàng hôn nơi đây tô thẫm khoảng chiều
Mẹ khoác thêm áo đón màn đêm giá lạnh!
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Nắng tháng tư, Tháng tư...!, Miên man tháng tư, Cho anh.