Nhưng anh đâu biết đây là nơi mà em có thể trút hết nỗi niềm tâm sự của mình, nhưng có lẻ đây là lần cuối cùng em tìm đến đây để trút hết những tâm sự cuối cùng của mình. Giờ em mới biết hạnh phúc thật sự rất là xa vời với em, nó không như em vẫn nghĩ. Đúng là em như một con ngốc cứ nghĩ tình yêu là một màu hồng, nhưng thật ra nó toàn là cay đắng. Có lẻ vì em luôn được sự che chở của gia đình từ nhỏ và không bao giờ phải khóc vì những chuyện không đâu. Nhưng từ khi quen và yêu anh thì em bắt đầu biết được cuộc sống không bao giờ đẹp như em vẫn tưởng. Người ta hay nói hạnh phúc là khi mình cho đi, nhưng em đã cho đi thật nhiều mà sao em vẫn không nhận được gì hết vậy anh. Em chỉ muốn có được điều đó dù chỉ một lần trong đời mà thôi, nhưng có lẻ nó điều quá xa xôi với em. Em xin lỗi anh, có lẽ em không thể cùng anh đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời này rồi. Vì em cảm thấy rất mệt mỏi và chán nản mọi chuyện từ chuyện công việc lẫn chuyện tình cảm của chính bản thân mình. Em không đủ tự tin để giữ được anh và cùng anh sánh bước đến suốt cuộc đời này. Em biết anh quen em chỉ vì trách nhiệm mà thôi nên em sẽ giải phóng cho anh, em sẽ cho anh được tự do như anh hằng mong muốn. Em biết không yêu anh nữa thì em sẽ chẳng thể yêu ai khác ngoài anh, nhưng anh thì khác. Em cầu chúc cho anh sẽ hạnh phúc, dù cho em có ở nơi nào đi nữa em cũng sẽ luôn cầu chúc cho anh. Thế là em sẽ chẳng phải rơi nước mắt nữa rồi vì thì làm sao mà khóc được phải không anh.Vì em đã khóc thật nhiều thật nhiều khi viêt bài viết này Một lần nữa em muốn nói với anh là em yêu anh nhiều nhiều lắm. Anh đừng buồn và khóc khi em không còn ở bên anh nữa nha, hãy cố gắng lên anh nếu có buồn thì chỉ 1, 2 ngày thôi nha anh. Anh mà buồn thì em đau lòng lắm, em không muốn thấy anh phải buồn vì em nữa. Anh cũng không muốn thấy không được yên lòng khi ra đi đúng không anh, hãy để cho em ra đi thanh thản anh nhé.
Dreamy