Múa cột đang thu hút người trẻ Trung Quốc. Ảnh: China Daily. |
Bỏ lại chồng và hai cậu con trai ở nhà, Deng Jun vượt quãng đường 1.700 km từ thủ phủ Quế Dương tỉnh Quế Châu tới Bắc Kinh học múa cột. Hai tuần ở lớp học của trường đào tạo múa cột Lolan, cơ sở đầu tiên ở Trung Quốc dạy môn này, hai cánh tay và chân Deng chi chít vết thâm tím. Một ngày, cô ở trong phòng tập năm tiếng, ròng rã như vậy suốt sáu ngày trong tuần chỉ để tập thành thục kỹ thuật leo cột và xuống cột. Deng sẽ phải luyện với thời khóa biểu nặng như trên trong vòng bốn tháng tới. Khóa học này có giá 1.600 USD.
Deng chia sẻ: "Tôi có con đang ở tuổi lớn và muốn tự mình làm một việc gì đó. Tôi tin múa cột sẽ ngày càng phổ biến với những ai muốn trở thành vũ công chuyên nghiệp và với ai muốn giảm cân. Chỉ trong vòng 10 ngày tập, tôi đã sút được 3 kg". Người phụ nữ 27 tuổi kết hôn với một doanh nhân ở Guiyang dự định, khi đã nhận được chứng chỉ, cô sẽ về quê và mở trường dạy múa cột.
Cùng đam mê với Deng, Jin Yun nói dối và trốn bố mẹ lên Bắc Kinh học múa cột. 19 tuổi, Jin mê mẩn với sự sáng tạo và sức mạnh mà môn thể thao này yêu cầu. Cô gái đã nói dối bố mẹ rằng sẽ tới Bắc Kinh học trang điểm bởi nếu nói thật, họ sẽ không bao giờ chấp nhận con gái có ý định làm giáo viên dạy múa. Trước khi đến với múa cột, Jin từng làm việc cho một thẩm mỹ viện ở Chiết Giang.
"Bố mẹ tôi nghĩ múa cột quá nhạy cảm. Trang phục biểu diễn lại quá hở hang, sexy nhưng tôi thực sự thích nó", vừa nói Jin vừa cố gắng chuyển tải cho người đối diện sự háo hức khi kể về múa cột làm thay đổi cuộc đời cô như thế nào.
Nhiều cô gái mong muốn có được chứng chỉ sau các khóa học múa cột để về mở trường dạy múa. Ảnh: China Daily. |
"Môn này sẽ giúp tôi có một dáng người cân đối, tăng sự tự tin và vẻ quyến rũ. Ngoài ra múa cột cũng khiến tôi khỏe mạnh và xinh đẹp hơn", Jin vui vẻ nói. Để có kinh nghiệm biểu diễn trước đông người, Jin và một số bạn cùng lớp tham dự cuộc thi múa cột hàng năm ở bar The Hilton Zeta hồi tháng 3 vừa rồi do Học viện đào tạo nghề Love Show tài trợ. Cô giành vị trí thứ ba trong số 11 đối thủ tham dự mặc dù mới chỉ theo học có 6 tháng.
Wang Baobao, người sáng lập học viện trên cho hay, một số sinh viên ở Love Show trở thành vũ công tại các hộp đêm ở nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, số khác mở phòng tập hoặc biểu diễn thường xuyên trên các chương trình truyền hình. Đây là lần thứ ba bar Zeta tổ chức thi múa cột. Cuộc thi đã thu hút hơn 200 vị khách, phần lớn là người nước ngoài. Tuy nhiên những người tổ chức vẫn chưa hài lòng với những gì đạt được và có kế hoạch sẽ phổ biến múa cột với đối tượng nam giới.
Theo China Daily, mặc cho những ý kiến phản đối của các bậc phụ huynh, múa cột vẫn đang trở nên phổ biến ở Trung Quốc, thậm chí hơn cả các nước phương Tây, nơi có nhiều câu lạc bộ thoát y hoạt động.
Bình Minh