Chiều 26/6, công an tỉnh Hà Tây ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Dương Minh Thông (25 tuổi), trú ở thôn Văn Quán, Đỗ Động, Thanh Oai, về hành vi giết người.
Vào hồi 16h chiều 24/6, ông Dương Quốc Huy, cùng trú ở thôn Văn Quán (Đỗ Động) là chú ruột của Thông phát hiện chị Đoàn Thị Luyến (24 tuổi), vợ Thông treo cổ trên cây bưởi trước cửa nhà Thông nên hốt hoảng, hô hoán.
Mọi người xô đến hạ chị Luyến xuống rồi nhanh chóng chuyển chị lên bệnh viện huyện cấp cứu. Tuy nhiên bệnh viện xác định, chị Luyến đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Sau cái chết của chị Luyến, dư luận cho rằng, không phải chị tự tử. Khám nghiệm tử thi phát hiện, trên khu vực đầu chị Luyến có nhiều vết thương thâm tím, trong đó có 2 vết rách da, chảy máu, một vết sưng nề trên vùng chẩm.
Mặc dù tử thi có một số biểu hiện của cơ chế chết do ngạt thở nhưng có khả năng chị Luyến bị đánh bất tỉnh rồi bị treo cổ lên cây bưởi? Mọi nghi vấn tập trung vào Dương Minh Thông. Anh ta được triệu tập lên cơ quan công an huyện Thanh Oai. Lúc đầu Thông cố tình chối cãi nhưng trước những chứng cứ, dấu vết trên thi thể chị Luyến, gã phải cúi đầu thú nhận đã giết vợ.
Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn rất nhỏ, mấy hôm nay, thấy trời nắng, con còn nhỏ nên Thông bảo vợ ở nhà cơm nước, trông nom lũ trẻ. Nhà nghèo, tham công, tiếc việc nên chị Luyến không nghe vẫn đi cấy thuê. Trưa hôm ấy, trời nắng chang chang, Thông đi làm về, nhà cửa bề bộn, con quấy khóc, gã có buông lời chửi mắng vợ. Sau đó cả nhà ngồi ăn cơm.
Sang chiều, chị Luyến định đi làm tiếp thì bị Thông ngăn không cho đi. Tức chồng từ trưa, chị lên giường nằm. Thông xách chai ra quán mua bia hơi và 2 que kem về cho 2 đứa con 3 tuổi và 17 tháng tuổi ăn. Thấy con ăn kem bôi nhoe nhoét lên quần áo, lên người mà chị Luyến vẫn nằm, Thông tức mình chửi mắng rồi cầm gậy vụt liên tiếp mấy nhát vào đầu, vào người chị.
Thấy chị nằm im, gã tưởng chị ngủ nên xách bia ra hè ngồi uống. Không thấy chị Luyến trở mình, động tĩnh gì, hốt hoảng, gã vội chạy vào thì thấy chị bị chảy máu trên đầu, lay gọi không tỉnh. Trong khi quẫn trí, tính quẩn, gã lôi chị dậy rồi kéo ra gốc cây bưởi tạo hiện trường giả.
(Theo An Ninh Thủ Đô)