>>Cảnh sát tử vong vì bị đâm nhầm
Sáng 12/12, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Hoàng Văn Hưng (44 tuổi, trú tại 24 Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về hành vi giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Nạn nhân là anh Nguyễn Tuấn Anh, (24 tuổi) cảnh sát Trung đoàn cảnh sát bảo vệ E99, Bộ Công an.
Phiên xét xử dự định bắt đầu từ 8h nhưng đến gần 9h mới được tiến hành do đại diện người bị hại là ông Nguyễn Xuân Bính (bố nạn nhân) yêu cầu triệu tập vợ và mẹ bị cáo (một người đang điều trị trong bệnh viện và một người tuổi cao, sức yếu) đến để làm rõ một số vấn đề. Đại diện Viện kiểm sát phải nhắc 2 lần đối với ông Bính rằng yêu cầu đó không chính đáng và đề nghị HĐXX bắt đầu phiên tòa.
![]() |
|
Bị cáo Hoàng Văn Hưng tại tòa. |
Ông Bính tỏ ra không đồng tình và giơ tay, tiếp tục đặt câu hỏi với HĐXX. Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Đình Phúc cũng đã phải nhắc nhở đại diện người bị hại: "Trước tòa anh không được giơ tay như khi đi tham dự trong cuộc họp và tại đây chỉ có HĐXX được quyền đặt câu hỏi và cho phép những người tham dự phiên tòa được nêu ý kiến của mình".
Theo cơ quan điều tra, ngôi nhà tại địa chỉ trên do Hoàng Văn Hưng làm chủ. Vào tháng 3, gia đình anh này đã cho ngân hàng Đầu tư phát triển chi nhánh Hà Nội thuê từ tầng 1 đến tầng 3. Từ tầng 4 đến tầng 7 gia đình để ở. Ngân hàng đã thuê Trung đoàn cảnh sát bảo vệ E99, Bộ Công an bảo vệ khu vực Ngân hàng từ tầng 1 đến tầng 3 cả ngày lẫn đêm.
Khoảng 2h sáng ngày 19/6, đang ngủ tại tầng 5 tòa nhà 24 Yết Kiêu, anh Hưng phát hiện có tiếng động mở cửa phòng 502, liền bật dậy hỏi “Ai?” nhưng không thấy tiếng trả lời, cửa bị đóng sầm lại. Hưng dậy bật đèn, cầm theo con dao (loại gọt hoa quả) đang để sẵn trên bàn với mục đích phòng vệ, đi sang phòng 501 xem vợ và con đang ngủ ở đó để kiểm tra. Khi đến gần khu vực cầu thang máy tầng 5, anh bật công tắc đèn hành lang, phát hiện anh Tuấn Anh đang nấp ở cửa cầu thang máy.
Chủ nhà liền hô “Cướp, cướp” thì bị "bóng đen" bất ngờ xông vào dùng tay, chân đánh vào người. Trong lúc chống đỡ, Hưng đã dùng dao đâm một nhát vào bụng anh Tuấn Anh sau đó rút dao ra và gọi điện cho cảnh sát 113 và trung tâm 115 đến đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Đến khoảng 4h sáng cùng ngày, anh Tuấn Anh bị tử vong, còn hung thủ đến CQĐT tự thú, nộp con dao gây án và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Sau vụ án mạng xảy ra, gia đình bị cáo đã bồi thường hơn 200 triệu đồng cho phía bị hại. Cũng trong buổi sáng nay, HĐXX đã công bố phía nạn nhân có đơn xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hưng. Hai bên vốn không có mâu thuẫn gì trước đó, chỉ bởi trong vụ việc hôm đó có sự hiểu lầm.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hưng 5 tháng 23 ngày tù giam.
Việt Dũng
