Hung thủ sa lưới pháp luật. |
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP HCM đã phối hợp với Công an quận Thủ Đức tiến hành nắm tình hình lên danh sách những kẻ nghi vấn và đăng tin trên báo truy tìm tung tích nạn nhân.
Ngày 27/7, ông Vũ Văn Mộc (Đắk Lắk) đến cơ quan điều tra trình báo việc mất tích của con gái từ hôm 19/7. Ngày 28/7, kết quả điều tra và khám nghiệm hiện trường đã xác định nạn nhân chính là chị Vũ Thị Mến, 22 tuổi, con gái ông Mộc từ Đắk Lắk xuống tạm trú tại quận 10, TP HCM.
Từ kết quả điều tra, thu thập chứng cứ, lãnh đạo phòng và Ban chỉ huy Đội 9 đi đến nhận định, nhiều khả năng hung thủ gây án ở gần khu vực hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sàng lọc kẻ tình nghi, phát hiện thấy nổi lên nhân vật Phạm Văn Tâm (25 tuổi), đã khóa cửa phòng trọ tại số 38/14 KP2, phường Linh Trung và bỏ đi từ mấy ngày trước.
Tháng 6, Tâm thuê trọ để ở với giá 250.000 đồng/tháng. Ở trọ suốt một thời gian nhưng hàng xóm không hề thấy bất kỳ bạn học hay họ hàng của Tâm đến chơi. Trước thời điểm bỏ đi, Tâm có vào nói với chủ nhà sẽ về quê ở Đắk Lắk nghỉ hè ít hôm chứ không ai biết Tâm đi đâu.
Đến chiều 28/7, lực lượng điều tra được tin Tâm có người thân sống tại khu vực phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM. Lực lượng tham gia phá án đã phân công các điều tra viên phối hợp với Công an quận Thủ Đức tiến hành rà soát toàn bộ khu vực phường Bình Chiểu và các mối quan hệ của Tâm.
Rà soát từ 19h đến gần nửa đêm cùng ngày thì xác định được địa chỉ người thân của Tâm, tại đây đã phát hiện chiếc xe Suzuki của nạn nhân Vũ Thị Mến đang dựng trước phòng trọ ở địa chỉ 23/3 tổ 9, KP2, phường Bình Chiểu.
0h15 ngày 29/7, Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP HCM kết hợp với Công an quận Thủ Đức đột nhập vào phòng trọ, nhanh chóng lên gác lửng khóa tay, thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Tâm khi hắn đang ngủ cùng với vài người thân trong phòng trọ.
Tại phòng trọ Tâm thuê ở KP2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, các điều tra viên đã thu giữ được nhiều vật chứng như CMND, giấy phép lái xe, túi xách màu trắng… của nạn nhân Vũ Thị Mến.
Theo lời khai ban đầu của Phạm Văn Tâm, hắn và chị Mến là bạn cùng trường THPT, cùng thường trú tại xã Eaô, Eakar, tỉnh Đắk Lắk. Tâm vào TP HCM và theo học ngành sửa chữa điện của Trường Trung học Kỹ thuật và nghiệp vụ Thủ Đức.
Tết năm 2006, Tâm tình cờ gặp lại Mến. Mến cho biết đang trọ ở TP HCM, nhờ Tâm đem xe của chị gái Mến xuống TP HCM cho Mến sử dụng và Mến cho Tâm vay 2.000.000 đồng. Sau nhiều lần khất nợ, ngày 15/7, Mến gọi điện thoại yêu cầu Tâm trả lại tiền đã mượn, Tâm hẹn ngày 19/7 sẽ trả.
Như đã hẹn, Tâm và Mến gặp nhau ở trước cổng Trường Trung học Kỹ thuật nghiệp vụ Thủ Đức. Tâm chở Mến đi ăn và dạo loanh quanh, sau đó về phòng trọ của Tâm. Mến không ngờ đây là ngày định mệnh của mình. Tại phòng trọ, Mến lập lại việc Tâm thiếu nợ, Tâm tiếp tục khất.
Sau một lúc lời qua tiếng lại, Mến đứng dậy đi ra cửa để về, bất ngờ từ phía sau Tâm kẹp cổ và lôi Mến về giường ngủ của hắn. Thấy Mến ra sức chống cự, Tâm dùng tay bóp cổ cho đến khi nạn nhân tắt thở. Tội ác của Tâm không chỉ dừng ở đó, bỏ ra ngoài vài phút sau tên Tâm quay lại và thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Gây án xong, hắn bình thản dùng mền quấn xác nạn nhân và giấu ở gầm giường, rồi khóa cửa lấy xe máy, ĐTDĐ X480, tiền của Mến rồi lẩn trốn.
Đến 1h30’ rạng sáng 22/7, tên Tâm quay lại phòng trọ, lúc này xác nạn nhân đang trong thời kỳ phân hủy bốc mùi rất khó chịu. Lo hàng xóm trọ chung quanh phát hiện, tên này liền vác xác nạn nhân giấu trong hố rác, sau đó tiếp tục lẩn trốn.
(Theo Công An Nhân Dân)