Ngày 5/9/2007, Công an huyện Sơn Tịnh nhận tin báo cụ bà Nguyễn Thị Thinh (SN 1926) ở thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) bị chết trong tình trạng có nhiều dấu hiệu không bình thường.
Theo người nhà bà Thinh, thì tối ngày 4/9 bà vẫn ăn tối bình thường nhưng sáng cháu của bà qua gọi dậy ăn sáng thì phát hiện bà chết.
Trước sự việc xảy ra, Công an huyện Sơn Tịnh phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường xác định đây là vụ giết người cướp của, vì trên cổ bà Thinh có vết bầm.
Qua nắm tình hình, sàng lọc các đối tượng khả nghi, lực lượng Công an tiến hành mời Nguyễn Minh Thuận, học sinh lớp 10 - trường PTTH Ba Gia, huyện Sơn Tịnh (ở cạnh nhà bà Thinh) sau khi dự khai giảng về trụ sở công an làm việc.
Lúc đầu Thuận không khai nhận nhưng qua đấu tranh của điều tra viên Thuận đã thành khẩn thú nhận hành vi phạm tội của mình.
Thuận khai: Lúc 19 giờ ngày 4/9, Thuận đột nhập vào nhà hòng lấy chiếc thùng sắt nhưng bị bà Thinh phát hiện nên quay lại bóp cổ bà Thinh cho đến khi chết, rồi quay về nhà xem tivi (Thuận ở với bà ngoại).
Vài giờ sau, Thuận quay lại và biết bà Thinh đã chết nên lục túi lấy 60.000 đồng, lấy khăn chùi nước trên miệng bà Thinh nhằm tạo hiện trường bà Thinh chết do bệnh tật, sau đó Thuận dùng số tiền đó đi chơi game.
Sáng ngày 5/9 Thuận vẫn đi dự khai giảng. Chiều ngày 6/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi đọc lệnh bắt khẩn cấp tên Thuận và đang tiến hành điều tra làm rõ.
(Theo Tiền Phong)