Khoảng 18h ngày 19/4, người dân ở đầu lộ Năm Mừng, phường 8, bàng hoàng chứng kiến cảnh thanh toán đẫm máu. Hung thủ chạy thẳng vào quán cà phê Ngọc Trinh cầm cây móc nước đá đánh vào đầu anh thanh niên, một tên khác dùng dao Thái Lan đâm bồi 2 nhát làm anh này gục chết tại chỗ. Nạn nhân được xác định là Từ Công Mạnh (25 tuổi, ngụ khóm 3, phường 8). Mạnh là con trai thứ hai trong gia đình lao động nghèo. Hàng ngày, Mạnh đi làm phu hồ kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Theo người dân địa phương, từ trước đến nay Mạnh chưa hề mích lòng bà con lối xóm. Qua xác minh và thu thập hiện trường, hung thủ bị lộ diện. Điều khá bất ngờ, trong vụ án kẻ chủ mưu là một học sinh lớp 9 trường Lương Thế Vinh. Công an tỉnh Cà Mau bắt khẩn cấp Phạm Huỳnh Khanh (tự Khanh "Mập") và Nguyễn Văn Thành (tự Thành "Khùng"), học sinh lớp 9 trường Lương Thế Vinh cùng ngụ phường 8.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Trước đó khoảng một tuần, Thành cự cãi dẫn đến xô xát với Lâm (gần nhà Từ Công Mạnh). Biết “đụng nhầm tay đàn anh ở chốn học đường”, Lâm hẹn Thành chiều 19/4 đến quán cà phê Ngọc Trinh, phường 8 để giải hòa. Khi đi Lâm rủ thêm Nhựt, Mạnh gần nhà. Mới đi làm hồ về, Mạnh không hiểu chuyện gì nhưng nghe lời rủ uống cà phê của Lâm, Mạnh đồng ý. Thấy Mạnh không có áo mới mặc, Lâm đưa áo của mình rồi chở Mạnh đến quán Ngọc Trinh.
Chưa kịp hớp ngụm cà phê nào Mạnh đã bị Phạm Huỳnh Khanh cầm cây móc nước đá chạy xộc vào quán đánh vào đầu. Mạnh cố thoát ra khỏi quán nhưng không kịp. Nguyễn Văn Thành cầm dao Thái Lan thủ sẵn đâm Mạnh gục tại chỗ. Theo lời khai của Khanh, kẻ chủ mưu là Thành. Sau khi gây gổ đánh nhau với Lâm, Thành tìm cách trả thù. Thành rủ 8 tên và thủ sẵn cây móc nước đá, dao Thái Lan để ra tay.
Trong căn nhà trống trước dột sau của Từ Công Mạnh, mẹ của Mạnh không giấu được những giọt nước mắt. Gia đình có 4 nhân khẩu, Mạnh được xem là lao động chính trong gia đình. Ai thuê gì em làm nấy để phụ thêm cho cha mẹ. Trước hôm bị giết, em tham gia học lớp huấn luyện dân quân tự vệ để tối đến cùng lực lượng công an kiểm tra địa bàn. Thế nhưng ước mơ trên em chưa thực hiện được đã bị bọn côn đồ thanh toán nhầm.
Trở lại vụ án vào đêm mùng 2 rạng sáng mùng 3 Tết tại cầu Gành Hào, phường 8, TP.Cà Mau. Nạn nhân là Trần Đắc Quyền, con trai ông Trần Trung Hiền (ngụ khóm 3, phường 8). Khi xảy ra án mạng, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau thụ lý.
Bước đầu, công an đã tạm giữ 4 đối tượng. Vụ việc được chuyển giao Công an TP.Cà Mau. Bốn đối tượng bị giam giữ được tại ngoại. Trong khi thụ lý vụ án, đối tượng Trương Bá Tòng (26 tuổi, tạm trú ấp 7, xã An Xuyên, TP Cà Mau) ra đầu thú. Vụ án Trần Đắc Quyền chưa xong thì ngày 12/4, Ngô Quốc Cường (19 tuổi, ngụ ấp Bà Bèo, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước) giết Nguyễn Hữu Sanh (24 tuổi). Sau khi dự đám cưới, Sanh vào vũ trường Nguyên hát karaoke. Đến khoảng 22h30 ngày 12/4, Sanh được bạn chở về thì va quẹt nhẹ với Hữu Trận đang chở Danh Ngọc Đức.
Hai bên cãi nhau. Bất ngờ, Ngô Quốc Cường đi từ phía sau dùng dao Thái Lan chạy đến đâm Sanh 6 nhát chí mạng. Theo điều tra ban đầu, Cường đi chung 5 người bạn. Qua xem xét tình tiết vụ án, 5 người này vô can. Ngày 25/4, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Quốc Cường.
(Theo Công An TP HCM)