![]() |
Lê Quang Cường. |
Công an thành phố Quy Nhơn nhanh chóng lao vào cuộc điều tra và phát hiện ra thủ phạm chính là Lê Quang Cường, người hàng xóm thuê phòng trọ bên cạnh phòng chị trong một hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn. Hai vợ chồng chị Hương (23 tuổi) sống khá sung túc nên từ lâu đã trở thành mục tiêu chiếm đoạt tài sản của tên hàng xóm Lê Quang Cường, năm nay mới 21 tuổi.
Hôm đó, thấy chị Hương ở nhà một mình, Cường bật nhạc thật to và lấy con dao Thái Lan giấu vào người rồi đi sang phòng chị Hương. Lúc đó, Hương đang mải trang điểm nên dễ dàng bị hắn hạ thủ từ đằng sau. Theo phản xạ, chị vung tay đỡ và lãnh nhiều vết dao vào hai cánh tay. Hương kêu cứu nhưng nhạc quá lớn nên không ai nghe thấy. Tên Cường siết cổ chị Hương cho đến khi chị ngất lịm, Tưởng chị đã chết, Cường ung dung lột sạch lắc vàng, dây chuyền, vòng đeo tay của chị.
Trước khi bỏ đi hắn còn lấy thêm một điện thoại di động và đập vỡ con heo đất lấy 400.000 đồng. Phủ áo lên mặt nạn nhân, hắn khoá trái cửa và về nhà. Kiếm một cái túi nilon bỏ bộ quần áo dính máu vào, hắn mang vứt ở khu vực ga Quy Nhơn rồi mang tang vật đi tiêu thụ.
Những người hàng xóm khác khi biết sự việc đã thông báo với cơ quan công an những biểu hiện trên của Cường mà họ vô tình nhìn, nghe thấy. Theo tin từ Công An TP HCM, Cường bị bắt chỉ sau 3 giờ gây án.
Trước cơ quan công an thành phố Quy Nhơn, Lê Quang Cường không chối cãi vòng vo, che giấu chứng cứ mà nhanh chóng thừa nhận toàn bộ hành vi. Ngày 20/4, cơ quan công an thành phố Quy Nhơn quyết định khởi tố vụ án giết người cướp của dã man này.