![]() |
Trương Ngọc Hoa. |
Sau 2 tháng tham gia lớp học vệ sĩ của ĐH Phòng cháy chữa cháy (PCCC) năm 2003, Hoa được nhận làm vệ sĩ tại Công ty liên doanh bảo vệ Việt Nhật và được công ty phân làm bảo vệ tại một số số cơ quan ở Hà Nội. Sau đó do có vi phạm nên Hoa bị đuổi việc.
Tháng 11/2005, Hoa xin vào làm bảo vệ ở cửa hàng giới thiệu sản phẩm của công ty Biti’s ở 25 Chùa Bộc. Đến 11/2 thì bị đuổi việc vì hành vi giả mạo chữ ký của lái xe và kế toán công ty.
Sau khi mất việc, Hoa thuê trọ tại thôn Phú Diễn, xã Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội. Do từng làm bảo vệ tại cửa hàng Biti’s 25 Chùa Bộc nên Hoa biết vào ngày chủ nhật hang tuần, chìa khoá két đựng tiền bán hàng do bảo vệ giữ. Vì thế, Hoa đã nảy sinh ý định giết anh Trần Văn Quảng, vừa là đồng nghiệp cũ, lại vừa có quan hệ thân tình đồng hương với Hoa để cướp tiền.
Để thực hiện ý đồ, Hoa mua thuốc ngủ tán ra và lấy xi lanh bơm vào một lon nước ngọt Coca cola. 21h30 tối ngày 3/4, Hoa mang theo 2 lon coca, 1 con dao nhọn giấu trong tất, đi xe máy không biển số đến tập thể 45 Chùa Bộc gửi xe và đi sang cửa hàng Biti’s số 25 Chùa Bộc, nhưng vì thấy nhân viên bán hang chưa về nên Hoa sang quán cà phê đối diện đợi.
Đến 22h, thấy mọi người đã về hết, chỉ còn anh Quảng, Hoa liền đi sang và nói chuyện với anh Quảng ngay trước cửa hàng. Nói chuyện được một lúc, Hoa xin anh Quảng cho đi vệ sinh nhờ. Khi thấy anh Quảng kéo cửa cuốn xuống và đi vào trong thì bất ngờ Hoa dùng tay chặt mạnh vào gáy anh Quảng.
Khi anh Quảng toan chạy ra kêu cứu thì bị Hoa rút dao nhọn đâm 2 nhát liên tiếp vào lưng và vai anh Quảng. Anh Quảng chống cự, giằng co làm con dao nhọm đâm xuống mặt bàn thu ngân nên bị gãy. Hoa tiếp tục đẩy anh Quảng ngã xuống và dùng 2 tay bóp mạnh vào cổ anh Quảng.
5 phút sau thấy anh Quảng hoàn toàn bất động, Hoa lấy bình xịt phòng cháy, xịt hoá chất vào mặt anh Quảng. Sau đó Hoa lục túi của nạn nhân lấy chìa khoá két cuỗm hơn 50 triệu đồng, một điện thoại Nokia và trả chiếc chìa khoá về chỗ cũ.
Thực hiện xong, Hoa lấy chiếc chăn bông đậy kín xác anh Quảng rồi bỏ trốn, Hoa mang chiếc điện thoại di động cướp được đến một cửa hàng tại quận Cầu Giấy, các thêm tiền và mua một cái mới hơi.
Khánh Ngọc