Câu chuyện khủng khiếp, hậu quả của sự mê tín dị đoan một cách mù quáng xảy ra tại thôn Khuôn Đào, xã Trung Yên, Sơn Dương (Tuyên Quang). Bị cáo chính của vụ án là Triệu Thị Xoan (32 tuổi) còn nạn nhân chính là Bàn Văn Chì (40 tuổi), người đã có những năm tháng sống hạnh phúc với Xoan và 3 đứa con nhỏ.
Gần đây, Chì có biểu hiện mắc bệnh tâm thần. Khi lên "cơn", Chì đánh vợ và còn cầm súng săn, cầm dao, cầm gậy đi khắp nơi dọa đánh mọi người. Vì thế, cả Xoan và mọi người đều cho rằng Chì bị ma làm, phải làm cùm giam Chì lại.
Có đến 4 người: Triệu Văn Cường (anh trai Xoan, 33 tuổi), Triệu Văn Ba (39 tuổi), Đàm Văn Nhượng (40 tuổi), Bàn Văn Tiến (39 tuổi) giúp Xoan làm cùm và tham gia cùm chân Chì tại nhà Cường. Được khoảng 10 ngày, nhà Xoan đón thầy cúng về để xua "con ma" đang ẩn náu trong người Chì đi.
Khi thấy Chì có vẻ đỡ hơn, mọi người nghĩ thầy cúng đã xua được "con ma" nên làm lễ tháo cùm cho anh Chì. Chỉ được 7 ngày, anh Chì có biểu hiện tâm thần trở lại... Thế là, Xoan lại gọi Cường, Ba, Nhượng đến cùm Chì lại. Một tháng trời, anh Chì phải sống trong cảnh ăn ngủ tại chỗ, bị cùm giữ ngày đêm. Sau đó, Xoan nhờ mọi người khiêng Chì và chiếc cùm về nhà mình để trông coi.
Vào một đêm, người dân thôn Khuôn Đào hoảng loạn khi thấy ngôi nhà của vợ chồng Xoan rực lửa. Vì đêm đó gió rất to, nên những người xung quanh chạy đến chữa cháy cũng đành bất lực nhìn anh Chì với chiếc cùm chới với, la hét trong đám cháy đến chết.
Đêm đó chỉ có mình anh Chì ở nhà, Xoan bế con sang nhà anh trai là Triệu Văn Long, ở gần đó ngủ nhờ nên mọi người đều nghĩ rằng do gió to quá nên củi đun trong bếp nhà anh Chì tự bốc cháy. Tuy nhiên, khi khám nghiệm hiện trường, công an tỉnh Tuyên Quang xác định điểm bắt đầu cháy lại không phải từ bếp lửa mà từ mái hiên bếp. Nghĩa là không phải do tự nhiên cháy.
Cùng với nhận định này, các điều tra viên đã phát hiện những nghi vấn từ cô vợ Triệu Thị Xoan. Tuy đêm đó cô ta có chứng cứ ngoại phạm, nhưng thái độ và lời khai rất mâu thuẫn. Cơ quan Công an đã tập trung đấu tranh với Triệu Thị Xoan. Lúc đầu, chị ta quanh co, luôn kêu oan. Nhưng vì không thể giải thích được những mâu thuẫn trong việc làm của mình nên cuối cùng cũng phải thú nhận tội lỗi giết chồng.
Trong lúc hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, chồng lại bị "ma làm" nên Xoan đã nghĩ quẩn, tìm cách giết chồng để tự diệt "con ma". Đêm đó, Xoan lẻn qua cửa ngách về nhà, lấy mảnh vải màn phủ lên đoạn củi đang cháy dở trong bếp để lửa bén vào vải màn, rồi vắt lên mái hiên bếp. Rồi Xoan lẻn trở lại nhà anh Long, lên giường ngủ như không hề biết chuyện gì xảy ra.
Ngày 12/6, HĐXX đã tuyên phạt Triệu Thị Xoan 11 năm tù giam với 2 tội danh giết người và bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật, Triệu Văn Cường, Triệu Văn Ba, Đàm Văn Nhượng, Bàn Văn Tiến từ 3 đến 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật.
(Theo Công An Nhân Dân)